Lễ Mẹ Thiên Chúa
       Bổn mạng miền Phước Long - 2014

 Vào buổi chiều giáp tết dương lịch, trời gió mát và se lạnh tại Phước Long, một vùng đất đỏ màu mỡ với hàng chục mẫu cao su và điều, với những con đường đất đỏ, những con người rắn rỏi với làn da rám nắng, họ thuộc khắp mọi miền đất nước. Cuộc sống lam lũ dường như khoác lên trên mọi người ở đây cùng một mầu sắc giản dị chất phc.

Theo lời mời của BPV miền, phái đoàn quí cha đại diện và quí thầy phụ trách GĐTHĐC đã đến nghỉ chân tại Gx. Long Điền, một giáo xứ có số anh chị tận hiến đông nhất miền, để chuẩn bị mừng lễ bổn mạng miền sáng hôm sau.

Mừng lễ bổn mạng năm nay, ngoài việc chuẩn bị bên ngoài BPV miền đặc biệt nhắc nhở quí anh chị các giáo xứ, giáo họ việc chuẩn bị tâm hồn bên trong. Đây cũng là ngày chấm dứt nhiệm kỳ của BPV cũ và chính thức ra mắt BPV mới các giáo xứ, giáo họ. Trước đó mấy ngày một số giọng ca tuyển của Gx. Long Điền đã miệt mài tập dượt những bài hát cho buổi lễ.

Buổi sáng sớm hôm chính ngày lễ phái đoàn anh chị đại diện các giáo xứ giáo họ đã tề tựu về Giáo xứ Long Điền, ước lượng khoảng trên 200 thành viên. Anh chị em như sau bao ngày xa cách nay gặp lại lòng vui hớn hở và cùng chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất trong năm mới. Mọi người tay bắt mặt mừng cười nói thể hiện tinh thần con cùng một mẹ bởi vì mọi người đều có mẹ và mẹ là biểu tượng thiêng liêng nhất trên đời, đi đâu cũng nhớ về mẹ.

Trước thánh lễ, Cha đại diện nhà dòng đã chia sẻ về chức vị cao cả của Đức Maria và tình yêu luôn tăng bội của Mẹ Maria dành cho Thiên Chúa, và qua đó, ngài nhắn nhủ anh chị em hãy noi gương Mẹ luôn sống phó thác và gia tăng lòng yêu mến Thiên Chúa. Sau đó, anh trưởng miền công bố danh sách tân BPV các giáo xứ, giáo họ do văn phòng GĐTHĐC gởi và xác nhận. Kế tiếp, phần dâng bó hoa thiêng là những tâm tình và hy sinh của con cái dâng lên Đức Mẹ sau những ngày dọn mình sốt sắng.

Thánh lễ Mừng kính Mẹ Thiên Chúa bắt đầu lúc 9g30, cùng đồng tế với Cha đại diện có cha Giáp dòng Xitô. Thánh lễ diễn ra trang nghiêm với những lời ca tiếng hát của các con cái thơ thảo cùng với Mẹ dâng lên tâm tình thờ lạy, cảm tạ, và ca tụng Thiên Chúa đã làm nơi Mẹ, một thụ tạo bé nhỏ những điều kỳ diệu. Trong bài giảng, Cha đại diện nói về cuộc sống vất vả của thánh gia nơi đó Con Thiên Chúa đã sống và lao động và ngài cũng mời gọi mọi người bắt chước gương Chúa Giêsu, Đức Maria và thánh Giuse để sống năm tân phúc âm hoá gia đình.

Sau thánh lễ, tiệc mừng bổn mạng với sự hiện diện của Cha chánh xứ Long Điền, Cha đại diện cùng với các thành viên tân cựu BPV, các anh chị đại diện của các giáo xứ, giáo họ, tất cả cùng nâng ly chúc mừng và cảm tạ nhau qua một năm phục vụ để chia vui sẻ buồn , đồng thời qua đó rút kinh nghiệm cho những ngày tháng sắp tới.

Xin chân thành cảm tạ và ghi ơn quí anh chị BPV miền, BPV các giáo xứ giáo họ trong năm qua đã nhiệt tình, hy sinh phục vụ anh chị em mình và cộng tác với Dòng để phổ biến lòng tôn sùng và yêu mến Đức Mẹ hầu đem lại bình an cho muôn tâm hồn. Xin chúc mừng tân BPV các giáo xứ giáo họ. Kính chúc quí vị và mọi thành viên một năm mới thêm khôn ngoan và thánh đức cũng như gặt hái nhiều thành quả trong việc phụng sự Thiên Chúa và Giáo hội.