|
LỄ TẬN HIẾN CHO ĐỨC MẸ |
|
Tại Hạt HÓC MÔN Giáo Phận Sài gòn |
|
Lm. Luca Maria CMC |
|
Mấy ngày trước mưa liên tục. Hôm nay trời nắng tạnh nên thuận tiện cho việc tổ chức Thánh lễ mừng kính Mẹ Mân Côi là bổn mạng Quý Anh Chị GĐĐC giáo xứ Bùi Môn. Thánh Lễ này là lễ dành cho các em Thiếu Nhi nên các em tham dự khá đông. Bên cạnh đó, một số Anh Chị Em đã tận hiến trong Miền và một số đông giáo dân cũng dự lễ nên Thánh lễ khá đông. Sau mấy ngày tĩnh tâm và chuẩn bị tâm hồn, vào ngày Lễ Mẹ Mân Côi 7.10.2010 đã có 50 Anh Chị Em thuộc Gia Đình Tận Hiến Đồng Đồng Công Miền Hóc Môn thuộc các Giáo Xứ Bùi Môn, Tân Mỹ, Lạc Quang, Trung Chánh, Trung Mỹ Tây, Bạch Đằng và Hóc Môn cùng hân hoan sốt sắng tham dự Thánh lễ để tận hiến cho Đức Mẹ, nhờ Mẹ dẫn dắt đến với Chúa. Thánh lễ mừng kính Mẹ Mân Côi bắt đầu từ lúc 17g30 ngày 7.10.2010 tại Giáo Xứ Bùi Môn với đoàn rước đông đảo gồm một số Anh Chị Em GĐTHĐC và một số anh chị em trong Hội Lêgiô cùng với Quý Thầy và Quý Cha là Cha chánh xứ và Cha Phụ Tá Giáo Xứ Bùi Môn cùng Quý Cha Dòng Đồng Công, và Cha Phụ Trách GĐTHĐC là Cha Luca Maria. Sau lời mở đầu Thánh lễ của Cha Chánh Xứ Bùi Môn, là phần giới thiệu danh sách Quý Anh Chị sẽ tận hiến do Thầy Phanxicô Xaviê Maria Thiên Trúc. Tiếp theo là phần thẩm vấn và nghi thức tận hiến cho Đức Mẹ do Cha Luca Maria Trần Nguyên Vũ. Sau đó là phần trao dây có huy hiệu cho Quý Anh Chị mới dâng mình do Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng Chánh Xứ Bùi Môn và Cha Luca Maria. Rồi Thánh lễ được tiếp tục với Kinh Vinh Danh. Cha Robertô Bellaminô Maria Vũ Thanh Tòng CMC phụ trách phần giảng thuyết trong Thánh lễ. Phần hát lễ do Ca Đoàn Thiếu Nhi Bùi Môn đảm trách. Riêng bài hát về Tận Hiến “Giờ đây êm ái” của Cha nhạc sĩ Vinh Hạnh do chính Cha Sở Bùi Môn đã đích thân tập cho các em từ mấy ngày trước. Vì thế, Thánh lễ càng thêm long trọng và sốt sắng. Tất cả để tạ ơn Chúa và Đức Mẹ vì muôn hồng ân mà Giáo Xứ cũng như Anh Chị Em Tận Hiến đã lãnh nhận được trong thời gian qua. Xin Mẹ Mân Côi tiếp tục thương yêu, che chở, nâng đỡ diù dắt mọi người mãi sống trong tình thương Chúa và làm chứng nhân cho Ngài trong thế giới hôm nay. |