HỌP MẶT BAN PHỤC VỤ
MIỀN BẢO LỘC

ĐẦU NĂM QUÝ TỴ

Vào lúc 9g ngày 15-02-2013 (06- 01 Quý Tỵ), tại hội trường Gx. Thượng Thanh, Ban Phục Vụ các xứ và tổ Gia Đình Đức Mẹ Miền Bảo Lộc họp mặt đầu năm.

Đây là thông lệ hằng năm của GĐĐM Miền Bảo Lộc, mục đích là thông báo, trao đổi, chia sẻ những công việc trong năm qua, cũng như hướng tới công việc cho năm mới. Đồng thời đây cũng là dịp chúc tết nhau, tạo một không khí vui tươi đầm ấm trong tình huynh đệ hiệp nhất giữa các anh chị em trong Ban Phục Vụ của cả Miền với nhau.

Anh Giuse Maria Nguyễn Văn Thạc, Trưởng Miền, khai mạc buổi họp mặt đầu năm, với sự tham dự khoảng trên 60 anh chị em của 15 giáo xứ Miền Bảo Lộc.

Anh chị em sinh hoạt với tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc cao.

Sau giờ trao đổi và chia sẻ, anh chị em sẽ đến chúc tết gia đình anh trưởng miền.

Lúc 11g, tại nhà Trưởng Miền, anh Phêô M. Nguyễn Văn Thức, phó I Miền, giới thiệu cha phụ trách Miền, Lm. Antôn M. Claret Nguyễn Ngọc Lâm, đến tham dự buổi họp mặt và dự liên hoan đầu năm với BPV Miền Bảo Lộc. Đây là một niềm vinh hạnh cho Miền Bảo Lộc chúng con, như một luồng gió mát của mùa xuân mà Mẹ Maria đã gửi  đến để nâng đỡ chúng con.

Đại diện anh chị em BPV chúc mừng cha phụ trách, chúc tết BPV Miền và gia đình anh chị trưởng Miền.

Toàn thể Ban phục xứ và Tổ xin kính chúc cha phụ trách, quý anh trong Ban Phục vụ Miền, lời chúc tốt lành nhất trong tình yêu của Thiên Chúa, Mẹ Maria và thánh cả Giuse.  Xin các Ngài ban đầy tràn phúc lành của trời cao xuống cho cha, cho quý anh cùng toàn gia quyến trong năm Quý Tỵ này.

Cha phụ trách đáp từ và chia sẻ tinh thần đầu năm trong tình huynh đệ, sự hiệp thông cầu nguyện trong thánh Lễ, trong công việc mục vụ, đồng thời ngài cũng cám ơn anh chị em Miền Bảo Lộc đã cộng tác với ngài và với nhau để cùng nhau phục vụ Giáo hội Đức Kitô, noi gương Mẹ Maria…
 Anh Phó Miền chúc tết và cám ơn gia đình anh chị Trưởng Miền, đã tạo điều kiện cho anh chị em hằng năm được họp mặt và liên hoan đầu năm trong tinh thần yêu thương hiệp nhất. Sự hy sinh phục vụ của anh chị qua bao nhiêu năm là tấm gương cho chúng em noi theo. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành cũng như trả công bội hậu cho anh và gia đình.

Cha phụ trách và BPV Miền hân hoan khai tiệc trong niềm vui thánh thiện mà Thiên Chúa đã ban.

Liên hoan đầu xuân đánh dấu một cuộc khởi đầu cho một chu kỳ mới, với một tinh thần mới, quyết tâm mới, trong hành trang qua Mẹ, nhờ Mẹ, với Mẹ, và trong Mẹ, cho danh Chúa được cả sáng.

Một, hai, ba, dzô…Đầu xuân ta chúc cho nhau, hôm nay và suốt cuộc sống, con cái của Mẹ mãi mãi là một mùa xuân yêu thương bất tận…

 Anh Trưởng Miền “chào bàn” thăm hỏi anh chị em về sinh hoạt nơi các xứ.

Sự quan tâm và chia sẻ nỗi vui buồn với nhau trong công việc phục vụ qủa là một hồng ân, nhưng không thiếu những Thánh Giá của người tông đồ giữa hoàn cảnh hôm nay.

 Nâng ly lên cho xuân này tiếp tục nở rộ nơi mỗi tâm hồn của anh chị em mình nhé !...Nào 1,2,3 dzô… Để mang sức sống đến với mọi người và với cộng đoàn của chúng ta !

A ha ha…


 

 Và buổi họp mặt chia sẻ, liên hoan đầu năm kết thúc lúc 12g30.

Anh chị em ra về trong niềm hân hoan, vui tươi, thân thiện, hiệp nhất với những nguyện ước lành thánh của phúc lộc đầu năm.

Xin Thiên Chúa chúc phúc cho toàn thể BPV cũng như mọi thành viên GĐ ĐM Miền Bảo Lộc trong năm Quý Tỵ 2013 này.