Nhờ Mẹ đến với Chúa Đề tài tháng 03 năm 2025 VÂNG THÁNH Ý CHÚA (Lc 1,26-38) Quý anh chị thân mến, tháng Ba kính Thánh Giuse cũng là tháng bắt đầu Mùa Chay, và kính lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ. Chúng ta cùng tìm hiểu và noi gương “xin vâng sống động” của Đức Mẹ trong biến cố truyền tin, cùng nhờ Mẹ giúp chúng ta biết vâng theo Thánh Ý Chúa Cha theo gương Chúa Giêsu. * Tin mừng: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói”. (Lc 1,38) I. Ý CHIA SẺ: 1/ Lời xin vâng sống động là tâm hồn tự do đáp trả. Thánh Phaolô kêu mời giáo đoàn Rôma ngày xưa: “Tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người” (Rm 12, 1) Thông thường nhân loại chúng ta hay vâng lời thụ động, coi như áp đặt của người trên trước kẻ dưới, vì luật mà vâng lời, thậm chí có góc nhìn tu đức “vâng lời như xác chết”. Công Đồng Vatican II đã canh tân Đời sống thánh hiến là làm sao “vâng lời có đối thoại và có tự do”. Nhìn vào gương mười hai tông đồ, và bản thân chúng ta có nhiều quyết tâm theo Chúa, sống với Chúa và dấn thân cho sứ mạng Chúa trao… thế nhưng đôi khi tính con người yếu đuối, muốn tránh né ý Chúa để theo ý riêng, bỏ cuộc, và chối bỏ Thầy Giêsu. Đó chính là hậu quả của tội tổ tông, tình trạng đó là tính yếu đuối của nhân loại: dễ bị cám dỗ, nghi ngờ, sa ngã, khó trung tín việc tốt đến cùng. Riêng một mình Đức Trinh Nữ Maria luôn trung tín, vì Mẹ được đặc ân Vô Nhiễm Nguyên tội, không hề bị chước mốc ma quỷ cám dỗ, Mẹ không làm trái ý Chúa bao giờ: “Đức Bà là gương nhân đức Đức Nữ trung tín thật thà” (Kinh cầu Đức Bà). Theo tư tưởng của thánh Phaolô “của lễ sống động” không phải là “hoa tươi thì sống, hoa héo thì khô”. Những lẵng hoa, nến nhang trên bàn thờ là những của lễ thay cho tấm lòng con người dâng lên Thiên Chúa, đó là những “của lễ chết”, của lễ không có tự do. Ngược lại, chính tâm hồn con người có tự do đáp trả, xin vâng tự nguyện, đó mới là của lễ sống động mà Chúa mong đợi. Nhìn lại ngày chúng ta rửa tội – tiếng xin vâng đầu tiên của kitô hữu - hầu hết các trẻ nhỏ lãnh nhận bí tích cách thụ động, mà cha mẹ đáp trả thay cho con mình trước lời mời gọi của Thiên Chúa qua Giáo hội. Nhìn xa hơn nữa, khi anh chị kết hôn trước bàn thánh Chúa, vị chủ sự hỏi: “Các con có sẵn sàng đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô không”? Anh chị đều “thưa có”. Như vậy, sự ràng buộc hôn nhân từ đó luôn thúc đẩy anh chị đáp lại tiếng Chúa cho con mình điều việc đầu tiên là đưa con đi rửa tội, để chúng trở thành con của Chúa. Đó là trách nhiệm suốt đời và vinh dự của người kitô hữu. Nhưng nhờ ngày chúng ta tận hiến cho Mẹ Maria, chúng ta tích cực cầu nguyện, tĩnh tâm, tự do ghi đơn gia nhập và dâng mình cho Mẹ Maria. “Khi lãnh phép Rửa Tội, chúng ta chưa ý thức việc dâng mình phụng sự Chúa vì còn quá nhỏ. Nhưng tận hiến cho Mẹ, chúng ta ý thức rõ rệt việc làm của chúng ta. Chúng ta hiểu biết tình yêu Chúa Kitô và Đức Mẹ hơn và muốn đáp lại một cách thiết tha, nồng nàn hơn”. (Thủ bản s.15, Tr 46). > Nhờ sống tận hiến cho Mẹ Maria giúp chúng ta sống trọn vẹn bí tích rửa tội. 2/ Xin vâng với nhận thức và vì lòng mến Chúa. Trong Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu luôn tìm thánh ý Chúa Cha để thực hiện, và Ngài được Chúa Cha khen ngợi “Con đẹp lòng Ta mọi đàng” (Mc 9, 9). “Thánh ý Chúa quá cao vời, trí khôn con làm sao vươn tới” (Tv 139, 1- 6). Nhân loại chúng ta rất khó thực thi ý Chúa cách trọn vẹn, vì tư tưởng phàm nhân không sao hiểu hết được sự cao siêu thánh thiện của Chúa. Chính Đức Mẹ cũng không dễ dàng hiểu hết được chương trình Chúa muốn chọn Mẹ làm mẹ Đấng Cứu Thế, nên Mẹ đã đơn sơ thắc mắc với thiên thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” (Lc 1,34). Sau khi thiên thần giải thích cho Mẹ hiểu, Mẹ đã thưa lời xin vâng, với tâm hồn yêu mến Chúa trọn hảo: “Này tôi xin vâng như lời sứ thần truyền” (Lc 1,38). > Khi gặp những nghịch cảnh, đêm tối đức tin, anh chị em chúng ta đừng vội phản đối, vùng vằng, bất mãn… kẻo mắc bẫy của sự dữ, nhưng luôn noi gương Mẹ Maria “suy đi nghĩ lại trong lòng” trong các giờ cầu nguyện, nhờ đó, Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta tiếp tục bước đi trong thánh ý Chúa. 3/ Xin vâng với lòng thương xót. Năm Thánh Toàn Xá, Giáo hội khuyến khích các tín hữu năng làm việc đạo đức theo điều kiện được đưa ra, để chúng ta đón nhận nhiều ân xá, giúp các linh hồn mau giải thoát. Mục đích của ân xá là để “xóa bỏ những hình phạt tạm do tội lỗi gây ra” (GLCG 1471). Thiên Chúa muốn cho mọi người được ơn cứu rỗi và nhận biết sự thật. (1Tm 2, 4). Vì thế, giáo hội lữ hành luôn cần hiểu biết và làm theo ý Chúa để mau chóng đạt đến sự thánh thiện như Đức Kitô giảng dạy và Mẹ Maria làm gương. Phải có đức tin mạnh mẽ chúng ta mới dám đánh đổi tất cả giá trị đời này để đạt tới sự sống đời đời là hoa trái của đức tin trung tín. Giáo hội luyện tội là nơi thanh tẩy các linh hồn đang trên đường trọn lành, nhưng chưa nên trọn thánh ý Chúa. Họ khẩn thiết có đủ ân xá là công trạng của Chúa Giêsu để sớm giải thoát, mong được về thiên đàng. Nên ân xá chúng ta chuyển tới quý ngài là khẩn thiết: “nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn” (lời nguyện Fatima); Ân xá càng trao ban, càng tăng bội nhân đức trong tâm hồn chúng ta trước mặt Thiên Chúa. > Chúng ta cần sống với lòng thương xót như Giáo Hội dạy qua kinh “Thương người có 14 mối”… II. Ý CẦU NGUYỆN a. Ý cầu nguyện chung: Cầu cho các gia đình đang gặp khủng hoảng: Xin cho các gia đình đang bất hòa có thể tìm được trong sự tha thứ việc chữa lành các vết thương của họ, khi tái khám phá sự phong phú của người bạn đời, ngay trong chính những khác biệt. b. Ý Cầu Nguyện riêng: Cầu cho 39 anh chị em tận hiến đã qua đời. c/ Cầu nguyện cho: Anh chị em các miền Bảo Lộc, Tân Mai, Gx Phú Hiệp trong dịp mừng bổn mạng lễ Truyền Tin (25/3). III. THỰC HÀNH Trong tháng này chúng ta cùng nhau sống mùa chay, cùng nhau thưa lời Xin Vâng trong mọi biến cố xảy đến với chúng ta. |