Ave Jesu Maria Joseph
Đề tài tháng 02 năm 2025 Ở LẠI TRONG THẦY (Ga 15,4)
Thoạt nghe chủ đề, chúng ta có cảm giác “thụ động” chứ không “sống động” trong đời sống đạo. Nhưng soi kỹ những tàng ẩn trong lời Chúa thì chúng ta sẽ tìm được hướng sống tích cực trong mời gọi của Chúa. * Tin mừng: “Bấy giờ Người bảo họ: Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (Mt.22,15-22).
I. Ý CHIA SẺ: 1/ Trả Lại Cho Thiên Chúa. Người Do Thái thuộc về Chúa qua việc Thiên Chúa ký kết giao ước với Môsê để dân thuộc về Thiên Chúa (Xac.19,5). Phụng vụ lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Trong Đền Thờ (02/02), theo luật Môsê được ghi trong sách Xuất hành [13,12] thì các con trai đầu lòng phải được dâng cho Thiên Chúa. Như vậy, Đức Mẹ đã dâng lại cho Thiên Chúa Người Con mà Thiên Chúa đã ban cho Đức Mẹ trong ngày Thiên Thần Truyền Tin. Thánh Gioan Tẩy Giả nói: “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban” (Ga.3,27). Thánh Phaolô cũng nói tương tự như vậy trong thư gởi giáo đoàn Corinto: “Bạn có gì mà bạn đã không lãnh nhận” (I Cor.4,7) Thế nên, mọi thụ tạo đều phải dâng lại cho Thiên Chúa những gì Ngài đã ban cho mọi người và từng người. 2/ Ở Lại Trong Chúa. Mọi người thuộc về Chúa, như thế cũng có nghĩa là mọi người phải ở trong Chúa và ở với Chúa theo nghĩa đức tin. Nhưng thực tế có khi không được như vậy. Ngôn sứ Isia đã nói: “Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta” (Is.29,13; Mt.15,8). Vậy là để trọn vẹn thuộc về Chúa thì không chỉ là danh nghĩa mà còn là một đời sống hợp với danh nghĩa ấy. Chúa Giêsu đã dùng một hình ảnh ở lại trong Chúa thật dễ hiểu: “Thầy là cây nho, anh em là cành...” (Ga.15,5). Hình ảnh này nói với chúng ta, ở lại trong Chúa có nghĩa là: hiệp thông, là gắn kết và tiếp nhận sự sống từ Chúa Giêsu. Và ở với Chúa sẽ đem lại những hiệu quả này: a/ Sinh nhiều việc lành. “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì kẻ ấy sẽ sinh nhiều hoa trái..,”(Ga.15,5) b/ Khám phá về Chúa. Hai môn đệ ông Gioan Tẩy Giả đã ở lại với Chúa một đêm, Hôm sau, ông An-rê gặp em mình là Si-môn và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a (nghĩa là Đấng Ki-tô) (Ga.1,35-41). c/ Nên giống Chúa. Mười hai Tông đồ ở với Chúa, thì mười một ông đã là thánh. Như vậy, ở với Chúa cũng có nghĩa là nên giống Chúa. 3/ Nhờ Mẹ. Mọi Kitô hữu đều được mời gọi theo gương lành (Mt.11,29) và lời dạy (Ga.6,68) của Đức Kitô, vì đó là cách chắc chắn để được hưởng ơn cứu độ. Có một mẫu gương của Chúa mà tất cả anh chị em gia đình Tận Hiến đang noi theo, đó là có Mẹ trong cuộc lữ hành đức tin và hy vọng.Vì Ngôi Hai Thiên Chúa Nhập Thể khởi đi từ lời Xin Vâng của Đức Mẹ (Lc,1,26-38), và từ đó, chín tháng Chúa ở cùng Mẹ trong lòng dạ trinh khiết của Mẹ. Kế đến là ba mươi năm sống cùng Mẹ và với Mẹ tại Na-za-rét, và ba năm rao giảng của Chúa, Đức Mẹ cũng dõi theo và đồng hành đến chân thập giá. Nhìn gương Chúa, anh chị em gia đình Tận Hiến có đủ lý do và bằng chứng để Nhờ Mẹ Đến Với Chúa trong đời sống đức tin. Nói gọn lại, mọi vật đều là của Chúa (Tv.24,1) nên phải dâng lại những gì là của Chúa, đồng thời phải thờ phượng Chúa cho phải đạo. Mỗi người theo bậc sống mà ở lại trong Chúa để sinh hoa trái, để khám phá và nên giống Thiên Chúa là Đấng Thánh. Cách riêng, anh chị em gia đình Tận Hiến sẽ Nhờ Mẹ đồng hàhh, nâng đỡ, ban ơn để mỗi ngày qua đi, các hội viên sẽ trở nên trọn lành như Thiên Chúa là nguồn mọi sự lành.
II. Ý CẦU NGUYỆN a. Ý cầu nguyện chung:
Cầu cho ơn gọi linh mục và tu sĩ:
Xin cho cộng đoàn Giáo Hội biết đón nhận những ước muốn và cả những nghi
ngại của các bạn trẻ, cảm thấy được Đức Kitô kêu gọi thực thi sứ vụ của
Người trong đời sống linh mục và tu sĩ. b. Ý Cầu Nguyện riêng:
Cầu cho
37
anh chị em tận hiến đã qua đời. III. THỰC HÀNH Trong những ngày Xuân, mỗi thành viên GĐTH cố gắng đến thăm viếng những người bà con, thân cận, đặc biệt là những người trong GĐTH xứ hoặc Miền mình và những cụ già neo đơn, bệnh tật... |