“Nhờ Mẹ Đến Với Chúa”
ĐỊNH HƯỚNG GĐTH NĂM 2025 Chủ Đề: “Sống Đạo Trong Lòng Giáo Hội”
Trong tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria, kính chào tất cả anh chị em Gia Đình Tận Hiến Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc. Anh chị em thân mến, trong Đại hội năm 2023 chúng ta đã cùng nhau vạch một hướng đi cho Gia Đình Tận Hiến (GĐTH) trong ba năm nhằm tăng trưởng ĐỨC TIN (năm I); thăng tiến Đời SỐNG ĐẠO (năm II); và gia tăng lòng yêu mến ĐỨC MẸ (năm III). Năm 2025 chúng ta cùng nhau học hỏi, chia sẻ đề tài “Sống Đạo”.
A. “Sống Đạo” là gì? Theo Tự Điển: - Sống: là cư xử, là ăn ở ở đời (http://tratu.soha.vn/dict/vn)- Đạo: Đường đi, hướng đi, lối làm việc, ăn ở, là đường lối, nguyên tắc mà con người có bổn phận giữ gìn và tuân theo trong cuộc sống xã hội. (https://vi.wiktionary.org/wiki/) Vậy Sống Đạo theo nghĩa tự nhiên là cư xử, ăn ở theo bổn phận, theo lẽ phải. Theo Lời Chúa: Phúc âm thánh Luca, Chúa Giêsu phán: “tại sao anh em gọi Thầy: Lạy Chúa, Lạy Chúa! mà anh em không làm theo điều Thầy dạy?” (Lc 6,46). Dựa vào Lời Chúa, thì Sống Đạo là Tin vào Đức Giêsu (Lạy Chúa!) và Thực Hành Lời Chúa dạy. Và nói như thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma: “Quả thế, có tin thật trong lòng mới được nên công chính; có xưng ra ngoài miệng mới được ơn cứu độ” (Rm.10,10) Vậy, Sống Đạo theo Lời Chúa có hai khía cạnh: tin trong lòng và xưng ra bề ngoài.
B. Hai Khía Cạnh Sống Đạo 1. Tin Trong Lòng Người Kitô hữu tin Thiên Chúa là tình yêu (I Ga 4,8); Thiên Chúa là nguồn sự sống (Ga.1,3-4);Thiên Chúa là nguồn sự thánh thiện (lời nguyện trong Phụng vụ trước khị Truyền Phép); Thiên Chúa là Đấng Quan Phòng mọi sự (Mt.10,29).v.v.. Chúng ta tin vào chính Thiên Chúa, và những gì thuộc về Chúa đã được mặc khải cho chúng ta. Lòng tin này sẽ gặp rất nhiều thử thách để trở nên vững mạnh, nhờ vậy mới đáng nhận lời hứa của Chúa “ai tin vào Ta thì được sống đời đời” (Ga.3,16) (minh họa bằng câu truyện bà nội trợ định đầu độc cả nhà: mẹ chồng, chồng, chính bà và 5 đứa con bằng nồi cháo vì quá khổ). 2. Xưng Ra Ngoài Miệng Không chỉ là nói về Chúa bằng ngôn từ mà còn có nghĩa là một đời sống phù hợp với các lời dạy của Chúa. Chúa dạy chúng ta hiền hòa khiêm nhường (Mt.11,29); yêu thương (Ga.13,34); phục vụ (Ga.13,15) và rất nhiều lời dạy khác. Đặc biệt là mến Chúa yêu người (Mt.22,34-40). Vậy Sống Đạo của người Kitô hữu sẽ là một hành trình có định hướng rõ ràng “tin trong lòng và xưng ra ngoài”, đây là hướng Sống Đạo đúng nghĩa của người Kitô hữu. C. Động Lực 1. Rất Chung Thông thường, mọi Kitô hữu đều lấy Chúa và Đức Mẹ để làm động lực cho việc Sống Đạo, ví dụ, chúng ta hay nói: vì Chúa con hy sinh điều này, con nhịn điều kia; vì Đức Mẹ con bỏ qua việc này, không chấp nhất người này.v.v.. Đây là một thói quen thánh thiện, đáng để mọi Kitô hữu thực hành mỗi ngày. 2. Động Lực Khác Thánh Phêrô trong Tin mừng Matthêu đã có lần thưa với Chúa Giêsu: “Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì? - Đức Giêsu liền đáp, anh em là những người đã theo Thầy.....................và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp”. (Mt.19,27-29). Nếu Chúa Giêsu trả lời, theo Thầy anh em chẳng được gì thì thánh Phêrô và các tông đồ có tiếp tục từ bỏ mọi sự để theo Chúa nữa không? - Chắc chắn là không. Cũng vậy, nếu chúng ta cố gắng Sống Đạo thì chúng ta được gì? - Câu trả lời của Chúa là thế này: “Bấy giờ người công chính sẽ chói sáng như mặt trời trong Nước của Cha họ ” (Mt,13,43). Được chói sáng như mặt trời trên Thiên Đàng chính là động lực, là sức mạnh để mọi Kitô hữu vươn tới sự công chính trong đời sống Đạo. 3. Nhờ Mẹ Cách riêng với anh chị em GĐTH, chúng ta có cách thức Sống Đạo “Nhờ Mẹ Đến Với Chúa”, nghĩa là anh chị em GĐTH sẽ Nhờ Mẹ giúp Sống Đạo cách tích cực trong cuộc lữ hành đức tin này. Nhờ Mẹ và có Mẹ trong tất cả mọi hành vi trong ngoài, trong tất cả cuộc sống. Nhờ vậy, Mẹ sẽ dẫn chúng ta đến với Chúa trong tình trạng rất đẹp lòng Chúa.
Thủ Đức ngày 12 Tháng 12 năm 2024 Trưởng Ủy Ban GĐTH
F. Salê M. Trần Đình Túy, CRM.
|