Ave Jesu Maria Joseph

Đề tài tháng 2 năm 2018

HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ CỦA GIA ĐÌNH

 

Anh chị em thân mến,

Một mùa Xuân mới lại đến trên quê hương Việt Nam – Xuân Mậu Tuất – Trong những ngày đầu Xuân, chúng ta chúc nhau một năm mới mạnh khỏe, an vui, thánh đức. Chúng ta chúc nhau trong năm Mậu Tuất này, mọi thành viên Gia Đình Tận Hiến đạt nhiều kết quả trong việc loan báo Tin Mừng như Bản Định Hướng 2018 mà Văn Phòng Gia Đình Tận Hiến đã đề ra cho chúng ta: “Bằng việc cố gắng sống gương mẫu ngay trong nhà mình, sốt sắng sống linh đạo ‘Tận hiến cho Chúa nhờ Mẹ’, bền bỉ sống cầu nguyện hy sinh hằng ngày, hăng say sống hiệp nhất yêu thương và quảng đại sống tình bác ái sẻ chia; để rồi cùng Mẹ và nhờ Mẹ, chúng ta không ngừng sống Chủ đề của GĐTH: ‘Đổi mới và ra khơi trong tin yêu và hy vọng’; nghĩa là: ‘Cùng với Mẹ, tích cực góp phần thực hiện điều mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô gọi là ‘cuộc cách mạng của tình yêu và sự dịu dàng’ ngay trong gia đình mình và cộng đoàn mình...” (Trích Thư chung Mục vụ HĐGMVN 7.10.2016).

Trong khi mừng Xuân mới, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta bước vào Mùa Chay thánh, mùa cầu nguyện và sám hối trước lễ Phục Sinh, với mục đích là chuẩn bị cho các tín hữu mừng lễ Chúa sống lại, và dọn lòng họ đón nhận một cách có hiệu quả hơn các ân sủng mà Đức Kitô đã mang lại nhờ cuộc khổ nạn và cái chết của Người. Để được như vậy, Giáo Hội muốn người tín hữu tích cực sám hối, thể hiện bằng việc ăn chay và kiêng thịt trong những ngày đã ấn định, đặc biệt là cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích, bố thí và thực hành bác ái. Chúng ta hãy lắng nghe lời Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI: “Trong một thế giới đòi hỏi Kitô hữu luôn canh tân chứng tá tình yêu và trung thành với Thiên Chúa, ước gì tất cả mỗi người trong chúng ta cảm thấy nhu cầu cần phải đua tranh trong tình bác ái, phục vụ và làm những việc lành phúc đức (x. Hr 6:10). Lời kêu gọi này đặc biệt hối thúc chúng ta trong Mùa Chay thánh chuẩn bị mừng lễ Phục Sinh. Trong khi cầu chúc cho anh chị em một Mùa Chay thánh thiện và sinh nhiều hoa trái, tôi phó dâng anh chị em cho Đức Trinh Nữ Maria hồng phúc, xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng ta” (Sứ điệp Mùa Chay 2012).

* Tin Mừng theo thánh Mathêu (Mt 5: 13-16): "Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời”.

I-  Ý CHIA SẺ

         Chúng ta thử ném một hòn đá xuống mặt hồ phẳng lặng, một vòng tròn phát sinh từ nơi hòn đá được ném xuống, và kế đó là vô số những vòng khác cứ thế mà tiếp diễn trên mặt hồ. Điều đáng chú ý là tất cả mọi vòng tròn đều đồng tâm, nghĩa là cùng có chung một điểm xuất phát. Chúng ta muốn mượn hình ảnh trên đây để nói đến nguồn năng lực phát xuất từ nguyên nhân của Bí tích Hôn phối. Bí tích Hôn phối là hòn đá được ném xuống mặt nước của xã hội. Đó là thừa tác vụ đích thực mà Giáo Hội ủy thác cho đôi vợ chồng Kitô hữu.

Vòng tròn đầu tiên và cơ bản nhất trong hoạt động tông đồ của đôi vợ chồng chính là đời sống vợ chồng của hai người. Hai người làm tông đồ đầu tiên và trực tiếp cho nhau. Họ giúp nhau lớn lên trong đức tin, họ giáo dục nhau để biết thực thi tình yêu đích thực. Hơn ai hết, họ biết những nhạy cảm của nhau cũng như những khó khăn của nhau. Hơn ai hết, họ có thể tìm ra được một phương cách thích hợp để giúp nhau vượt qua được những thử thách trong đời sống đức tin. Hơn ai hết, họ có thể chia sẻ những kinh nghiệm sống đức tin cho nhau. Hơn ai hết, họ có thể cùng sống và tuyên xưng đức tin với nhau. Thánh Giacôbê viết trong thư của ngài như sau: “Ai cứu được một người tội lỗi khỏi lầm đường lạc lối, người đó cũng tự cứu lấy mình khỏi chết và phủ lấp được muôn vàn tội lỗi” (Gc 5:20). Đó cũng là ý thức mà hai vợ chồng phải luôn có đối với đời sống đức tin của nhau.

Vòng tròn thứ hai trong hoạt động tông đồ của đôi vợ chồng Kitô hữu đó là con cái của họ. Họ phải đón nhận con cái trong niềm tin yêu và giáo dục chúng với tất cả yêu thương, nhẫn nại, kiên trì. Cha mẹ phải xem việc giáo dục con cái như một hoạt động tông đồ chính yếu của họ. Đây là nghĩa vụ mà không một ai có thể thay thế được. Nếu Đức tin cần có một mảnh đất để được gieo vãi và cắm rễ sâu, thì mảnh đất ấy là gia đình.

Vòng tròn thứ ba của những hoạt động tông đồ của gia đình là những người bà con thân thuộc. Một cách đặc biệt, tinh thần tông đồ đích thực đòi hỏi người cha người mẹ phải có một sự tôn trọng, cởi mở và nồng nhiệt đối với những người già cả trong gia đình. Hoạt động tông đồ của họ phải được thể hiện một cách thiết thực bằng sự nâng đỡ, ủi an mà những người già cả cần đến. Đây là một cách họ giáo dục cho con cái của họ về những nghĩa vụ của giới răn thứ tư. Con cái họ chỉ hiểu được ý nghĩa cao cả của giới răn ấy khi chúng thấy những cử chỉ cụ thể của cha mẹ chúng đối với những người có tuổi trong gia đình.

Một vòng tròn đồng tâm khác trong hoạt động tông đồ của các gia đình Kitô hữu là bạn bè và những người láng giềng. Ngoài những người thân thương ruột thịt trong gia đình, thì bạn hữu và những người láng giềng là những người thân cận theo đúng nghĩa nhất. Vậy khi bước một bước ra khỏi tháp ngà của gia đình để đến gần với những người xung quanh là một đòi hỏi thiết thực của Tin Mừng. Hoa quả của bác ái và những giá trị của Nước Trời không gì khác hơn là tình liên đới, tình bạn chân thật, sự tương trợ lẫn nhau.

Gia đình là tế bào nền tảng của xã hội. Một xã hội lành mạnh phải được cấu thành bởi những gia đình lành mạnh, và những gia đình lành mạnh là những gia đình luôn có những liên hệ tốt với nhau. Những liên hệ tốt ấy như những sợi dây vững chắc giữ cho xã hội không tan rã (Nên Thánh Trong Bậc Hôn Nhân Và Gia Đình tr. 232-237).

II. Ý CẦU NGUYỆN CHUNG

    a/ Ý Chung: Cầu cho biết nói không với tham nhũng: Xin cho những người có quyền lực về kinh tế, chính trị hoặc thiêng liêng, biết nói không với tham nhũng.

    b/ Một kinh Vực Sâu cầu cho 52 linh hồn thành viên GĐTH mới qua đời.

III. Ý THỰC HÀNH RIÊNG

Trong những ngày Xuân, mỗi thành viên GĐTH cố gắng đến thăm viếng những người bà con, thân cận, đặc biệt là những người già neo đơn, bệnh tật...

IV. TÂM TÌNH DÂNG MẸ

Ôi Hiền Mẫu của mọi người, Mẹ biết những đau khổ và hy vọng của mọi người. Là một hiền mẫu, Mẹ cảm nhận cuộc tranh đấu đang làm rung chuyển thế giới giữa cái thiện với cái ác, giữa ánh sáng với bóng tối. Xin Mẹ khứng nhận lời kêu van trong Chúa Thánh Thần chúng con xin dâng lên Trái Tim Mẹ. Xin Mẹ ấp ủ những ai đang mong mỏi được ấp ủ nhiều nhất, và cả những người Mẹ đang chờ đợi niềm tín thác của họ nhiều nhất. Xin Mẹ chở che toàn thể gia đình nhân loại mà chúng con trao phó cho Mẹ trong niềm hân hoan sốt mến. Ôi Maria, ước chi thời giờ của hòa bình và tự do, thời giờ của chân lý, công chính và hy vọng, đến với từng người chúng con. Amen. (Thánh Gioan Phaolô II).