Ave Jesu Maria Joseph
Đề tài tháng 11 năm 2012

LỜI CHÚA HẰNG SỐNG

Anh chị em thân mến!

 Tháng 11, tháng cuối cùng của Năm Phụng Vụ, chúng ta cùng sống Mầu nhiệm Các Thánh Cùng Thông Công. Giáo Hội muốn nhắc nhở chúng ta nhớ đến những người đã ra đi trước chúng ta. Trong số đó, có những vị đã được thưởng công trên nước trời, đó là các vị “đã nên thánh”, mà chúng ta kính chung vào ngày Lễ Các Thánh (01/11); có những người còn đang được thanh tẩy trong Luyện ngục mà chúng ta cầu nguyện chung cho họ vào ngày Lễ Các Linh Hồn (02/11). Trong tháng này chúng ta cầu nguyện nhiều cho các linh hồn nơi luyện ngục, các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và bà con thân thuộc trong các thánh lễ và kinh nguyện hằng ngày; đặc biệt trong ngày giỗ, ngày các vị đã ra đi khỏi cuộc đời này. Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã khẳng định : “Khi đến thăm các nghĩa trang để cầu nguyện cho những người đã chết với lòng yêu thương trìu mến, chúng ta được mời gọi can đảm mạnh mẽ canh tân niềm tin của chúng ta nơi cuộc sống vĩnh cửu, sống niềm hy vọng cao cả và làm chứng cho niềm hy vọng đó trước thế giới: đàng sau hiện tại không có sự hư vô, nhưng có cuộc sống vĩnh cửu. Và chính niềm tin nơi cuộc sống vĩnh cửu trao ban cho Kitô hữu sự can đảm yêu thương trái đất này một cách mạnh mẽ hơn nữa, và làm việc để xây dựng một tương lai, và trao ban cho trái đất một niềm hy vọng chắc chắn, đích thật”. (Huấn từ trước Kinh Truyền Tin ngày 2.11.2011).

* Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 6,68-69): “...Cả các con, có muốn bỏ đi không? Simon Phêrô nói với Người: Bỏ Thầy chúng con sẽ theo ai?  Thầy mới có những Lời ban sự sống đời đời”.

I- Ý CHIA SẺ

1. Chúa Giêsu Kitô Đấng Ban Sự Sống

Đức Giêsu Kitô là Sự Sống. Đây là một đề tài điển hình của Tin Mừng Gioan, cũng là sứ mệnh của Đức Giêsu: “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Sau phép lạ hóa bánh và cá để nuôi hơn 5.000 người ăn, dân chúng cảm thấy ấm bụng và tin tưởng vào một con người mà họ luôn ước vọng sẽ làm cho đời sống họ được thăng tiến, được ấm no hạnh phúc. Chúa Giêsu đã nhận ra nỗ lực tìm kiếm của họ cốt chỉ để no nê phần xác. Chúa muốn hướng họ lên cao hơn, lương thực trường tồn sẽ ban cho họ sự sống vĩnh cửu, sự sống muôn đời.

Thế giới hôm nay nhiều người chỉ dừng lại nơi cơm bánh, nơi những của phù vân, mau qua. Người nghèo thì lam lũ vất vả để lo tìm hũ gạo, cơm bánh. Người giàu thì mải mê tìm hưởng thụ, tiện nghi... Nên người giàu và nghèo đều rơi vào tình trạng đánh mất đi cái đói khát tinh thần, bằng lòng với cơm gạo, với tiện nghi. Chúa khơi dậy trong con người nỗi khát khao cao hơn, thứ khao khát không phải là manna mau qua, mau hết, nhưng là thứ Bánh ban sự sống đời đời.
Con người muôn thời vẫn đói khát về tâm linh, về tinh thần. Dù có dư đủ tất cả về tiện nghi vật chất nhưng không bao giờ có thể khỏa lấp đầy tất cả, nếu họ không tới với Đức Giêsu Kitô là Đấng ban cho họ sự sống sung mãn đích thực.

2. Lời chướng tai nhưng đem lại sự sống đời đời

Tại hội đường Carphanaum, khi nghe Đức Giêsu nói: «Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì được sống muôn đời», chẳng những người Do-thái nghe không lọt tai, mà ngay cả các môn đệ cũng có những người không chấp nhận được. Những người bỏ đi đầu tiên là dân chúng, rồi đến nhiều môn đệ cũng rút lui, không còn đi theo Người nữa. Phêrô đã đại diện nhóm mười hai công khai tuyên bố sự gắn kết của các ông đối với Thầy:“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai. Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”. Các tông đồ vẫn tin dù nhiều người bỏ Chúa. Họ làm thành một nhóm nhỏ còn lại và là mầm mống cho cộng đoàn đông đảo trong tương lai. Nếu các tông đồ tin và gắn bó với Chúa là vì nơi Chúa có Lời ban sự sống đời đời. Các tông đồ nhờ lắng nghe Lời Chúa, mới nhận ra căn tính của Chúa, nhận ra Lời Chúa là thần trí và là sự sống, nhận ra không còn ai xứng đáng hơn để theo Thầy. Chỉ mình Thầy mới mang lại cho cuộc đời một ý nghĩa mà thôi. Như dân Galilê xưa, chúng ta cũng cảm thấy chói tai khi thấy Lời Chúa khác với ý muốn, sở thích của mình, hoặc ngược lại với điều mình muốn. Khi không hiểu Lời Chúa theo ý của Chúa, chúng ta sẽ thấy Lời Chúa khô khan, không hấp dẫn, và như vậy sẽ dễ rút lui, bỏ việc đọc, học, suy niệm và sống Lời Chúa. Kinh nghiệm cho thấy khi sống với nhau hay sinh ra trục trặc, mâu thuẫn vì không hiểu nhau. Các môn đệ bỏ Chúa vì không hiểu Chúa nói, chúng ta ở xa Chúa không tha thiết gắn bó với Chúa chỉ vì không cố gắng học biết về Chúa và thông hiểu Lời Chúa mỗi ngày. Nếu chúng ta tin, cậy, mến Chúa cách thành tâm, sẽ cảm mến Lời Chúa thật là ánh sáng và là sự sống nuôi dưỡng linh hồn.

3. Hãy tích trữ và chiếu sáng Lời Hằng Sống

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà mọi giá trị tinh thần bị đảo lộn và tàn phá, sự sống khắp nơi bị hủy hoại. Con người lo làm ăn vất vả đêm ngày, tích trữ của cải cho thật nhiều để rồi cuối cùng phải trắng tay khi thần chết đến. Chúa Giêsu đã nói: “Hỡi kẻ ngu ngốc! Nội đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai” (Lc 12,20). Thái độ khôn ngoan là hãy tìm kiếm những của cải thiêng liêng, hãy tích trữ và chiếu sáng Lời Hằng Sống bằng việc:

- Siêng năng học hỏi giáo lý và coi đó như một bổn phận vô cùng quan trọng, học hỏi lòng tin để sống đạo xác tín sâu đậm, để thực hiện ơn gọi làm người và làm con cái Chúa.

- Kiên trì bám chặt lấy Lời Chúa. Bồi dưỡng linh hồn mình từng giây phút bằng Lời Hằng Sống để luôn có ánh sáng Lời Chúa trong mình, ngõ hầu có thể chiếu sáng cho gia đình, xứ đạo và xóm làng chung quanh.
- Mỗi tuần chọn một câu Lời Chúa làm ý lực sống. Gọt rũa, canh tân đời mình theo Tin Mưng. Từng ngày làm giàu cho kiến thức Thánh Kinh của mình, để lúc tuổi già xế bóng ta cảm thấy an vui vì đã sắm được một kho tàng Lời Chúa cùng các việc làm thánh thiện phát sinh do bởi Lời Chúa chỉ dẫn.

II- Ý CẦU NGUYỆN CHUNG

a/ Ý chung:  Cầu cho các giám mục, linh mục và các thừa tác viên: Xin cho các giám mục và linh mục và tất cả các thừa tác viên Tin Mừng can đảm và làm chứng về lòng trung tín với Đức Kitô chịu đóng đanh và phục sinh.

 b/ Ý truyền giáo: Cầu cho Giáo Hội: Xin cho Giáo Hội đang lữ hành trên trái đất, chói lọi như ánh sáng muôn dân.

c/ Cầu đặc biệt cho : - Gia Đình Đức Mẹ, anh chị em Miền Nha Trang, Phước Lý, Long Thành, các Giáo xứ Biệt lập : Thiên Ân, Ma Lâm, Đồng Sơn và Rú Đất, trong dịp mừng bổn mạng lễ Đức Mẹ Dâng Mình (21/11).

d/ Một kinh Vực Sâu, hợp ý cầu cho 46 linh hồn mới qua đời.

III-  Ý THỰC HÀNH RIÊNG

- Sốt sắng thực hiện chương trình tuần bảy trước lễ Bổn mạng chung GĐĐM – Lễ Mẹ Dâng Mình 21/11.

- Năng tác động “Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn” để cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn luyện ngục nhất là những linh hồn hội viên trong GĐĐM.