Ave Jesu Maria Joseph

Đề tài tháng 9 năm 2012


LỜI CHÚA QUYỀN NĂNG


Anh chị em thân mến,

Thánh Grêgôriô Cả nói: “Thánh Kinh là một lá thư Thiên Chúa toàn năng viết cho các thụ tạo, trong đó, chúng ta biết được tấm lòng Thiên Chúa qua Lời của Người”. Câu nói của Chúa Giêsu “Lòng đầy miệng mới nói ra” (Mt 12, 34) áp dụng vẫn đúng cho Thiên Chúa nữa. Trong Thánh Kinh, Thiên Chúa cũng nói với chúng ta về những điều chất chứa trong lòng Người, và điều chất chứa trong lòng Chúa chính là tình yêu. Toàn bộ Thánh Kinh đã được viết với mục đích để cho nhân loại hiểu được Thiên Chúa đã yêu thương họ như thế nào, và nhờ sự hiểu biết đó họ cũng bùng lên ngọn lửa tình yêu đáp trả. Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã minh định: “Thiên Chúa tỏ mình ra cho chúng ta như một Mầu Nhiệm tình yêu vô tận, trong đó Chúa Cha từ đời đời diễn đạt Lời của Ngài trong Chúa Thánh Thần. Bởi thế, Ngôi Lời, Đấng từ lúc khởi đầu vẫn hướng về Thiên Chúa và là Thiên Chúa, đã mạc khải chính Thiên Chúa cho chúng ta trong tương quan trao đổi tình yêu giữa các Ngôi Vị Thiên Chúa, và mời gọi chúng ta dự phần vào tương quan tình yêu đó. Vì vậy một khi được tạo dựng nên theo hình ảnh giống với Thiên Chúa tình yêu, chúng ta chỉ có thể hiểu được chính mình khi biết đón nhận Ngôi Lời và tác động của Chúa Thánh Thần. Chính nhờ ánh sáng của Mạc Khải do Ngôi Lời Thiên Chúa thực hiện, nhờ đó điều bí ẩn trong thân phận con người được sáng tỏ trọn vẹn”.


(Trích Tông huấn Verbum Domini – Lời Chúa, số 6).


*Tin Mừng theo thánh Marcô (Mc 4, 35-41): “Vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu giảng dạy trong hội đường, người ta kinh ngạc về giáo lý của Ngài, vì Ngài giảng dạy như Đấng có uy quyền...”

I. Ý CHIA SẺ

1. Quyền năng là gì?

Quyền là sức mạnh để chi phối một việc hay chỉ huy người khác, năng là tài lực, khả năng có thể làm được mọi sự. Quyền năng là khả năng định đoạt chi phối mọi sự. Trong mọi tôn giáo, quyền năng là một ưu phẩm chính yếu của thần linh.
Đức tin Kitô giáo đã tuyên xưng trong kinh Tin Kính: “Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, Đấng tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình”. Thiên Chúa tỏ lộ quyền năng của Ngài qua những lần Ngài can thiệp tại thế. Trong các câu chuyện liên quan đến đời sống các tổ phụ, quyền năng này thể hiện một cách tối thượng, với Thiên Chúa không có gì là không có thể. Mọi nơi Ngài có thể bảo vệ các kẻ được tuyển chọn và thực hiện những gì Ngài muốn nhằm đem lại lợi ích cho họ: Giacob phải chiến đấu, sau cuộc chiến Thiên Chúa đã chúc phúc cho ông và đặt tên ông là Israel. Thiên Chúa quyền năng với bàn tay dũng mạnh giải phóng dân Ngài trong cuộc vượt qua Biển đỏ. Các thánh vịnh đã tán dương ca tụng Ngài là sức mạnh của dân, Đấng hằng yêu thương Israel và làm tất cả những gì Ngài muốn. (Tv 115, 3).

2. Sức mạnh của Lời

Đọc Tin Mừng, chúng ta nhận ra một Chúa Giêsu đầy tình thương, hay chạnh lòng thương xót, nhưng cũng là một Thiên Chúa đầy quyền năng và có sức mạnh siêu phàm. Chúa có uy quyền bởi vì Ngài dùng quyền của Ngài để giảng dạy chứ không dùng thế giá, dùng quyền của người khác. Sức mạnh của Lời được biểu lộ qua:
- Lời đã tạo dựng nên vũ trụ vạn vật. Chúa phán: “Hãy có ánh sáng” và liền có ánh sáng…” (x. St 1). Tác giả Thánh Vịnh đã hát: Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. (Tv 32). Thánh Gioan khởi đầu Tin Mừng bằng những dòng tuyên xưng quyền năng của Ngôi Lời: “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Nhờ Ngài, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành” (Ga 1, 1-3 ).

- Lời Chúa khuất phục được sức mạnh thiên nhiên dù là gió bão sóng cồn, khiến cho các môn đệ phải thán phục quyền năng cao cả của Chúa. “Ngài là ai mà đến cả gió và biển phải tuân lệnh” (Mc 4, 41).

- Lời Chúa có sức xua đuổi ma quỷ. Nơi thành Carphanaum xưa, Chúa đã làm mọi người phải kinh ngạc, ngay cả quỷ dữ cũng phải sợ và sẵn sàng vâng lệnh. Nhưng uy quyền của Chúa không phải là uy quyền của vũ lực, của đàn áp bất công, càng không phải là bùa phép, dụ dỗ, mua chuộc. Uy quyền của Chúa thể hiện bằng chính tình thương của Chúa qua lời rao giảng “ngôn hành như nhất”.

- Lời Chúa có sức chữa lành. Qua các phép lạ Chúa chữa bệnh nhân, phục sinh kẻ chết... Chúa Giêsu đã thể hiện tình thương cứu rỗi: giải thoát con người khỏi tội lỗi, đem lại tự do đích thực, niềm an vui cho thể xác và tâm hồn, phục hồi sự sống thiêng liêng bằng cách giao hoà nhân loại với Thiên Chúa.

3. Hãy tin vào Lời Quyền năng

Nhìn vào xã hội loài người, nhìn vào thực tế cuộc sống, chúng ta thấy một thực tại đáng lo âu: Thế giới tự hào là văn minh tiến bộ chỉ đem lại những hậu quả vô cùng khủng khiếp vì đó đây đầy dẫy những hoa trái của chết chóc, chiến tranh, tàn phá, đói khổ và bất công. Tại sao vậy? Các tình trạng ấy xảy ra bởi vì trong nền văn minh của chúng ta thiếu vắng những phong phú chỉ có thể đến từ trời cao, đến từ Lời của Thiên Chúa. Lời Tin Mừng mà chúng ta được nghe trong mỗi Thánh lễ, trong giờ kinh tối gia đình, là Lời của Đấng uy quyền. Lời nhắc nhở chúng ta hãy suy tư về cung cách sống đạo của mình. Nếu chúng ta biết lắng nghe và thực thi những Lời ấy, thì quyền lực tối tăm trong cuộc đời chúng ta sẽ bị đẩy lui, đức tin nơi chúng ta sẽ được tinh luyện và lòng yêu mến Chúa nơi chúng ta sẽ được trọn hảo.

Hãy đến với Lời Thiên Chúa là Lời toàn năng đã tạo thành đất trời. Lời Quyền Năng ấy là lòng nhân hậu, là tình thương xót, là tình phụ tử của Ngài được đem ra để phục vụ chúng ta. Lời đó đã nhập thể trong Đức Kitô, đã cứu độ chúng ta và luôn hiện diện bên chúng ta. Đó là lý do khiến chúng ta có thể tin tưởng và hy vọng vững vàng không lay chuyển. Vì thế, chúng ta đừng thất vọng khi phải đứng trước các lực lượng tối tăm của thế giới này, ngay cả khi chúng ta phải đối diện với mặt đất khô cằn của tâm lòng mình đi nữa. Đừng thất vọng, chỉ cần chúng ta mở rộng tâm lòng ra cho Lời Chúa, là sa mạc của cuộc đời chúng ta sẽ lại nở hoa và sẽ lại là mùa xuân, mùa xuân tâm hồn, mùa xuân vĩnh cửu.

II. Ý CẦU NGUYỆN CHUNG

a/ Ý chung: Cầu cho các nhà chính trị: Xin cho các nhà chính trị luôn hành động lương thiện, liêm chính và yêu chuộng chân lý.

b/ Ý truyền giáo: Cầu cho các cộng đoàn Kitô hữu: Xin cho các cộng đoàn Kitô hữu luôn sẵn sàng cho việc sai các vị thừa sai, linh mục, giáo dân và tăng thêm sự nâng đỡ cụ thể giúp các Giáo hội nghèo nhất.

c/ Cầu cho: Các linh mục, các tu sĩ trong Dòng và anh chị em Miền Cái Sắn, Chí Hoà, Giáo xứ Biệt lập:Bảo Nham trong dịp mừng bổn mạng lễ Đức Mẹ Sầu Bi (15/9); anh chị em Giáo xứ Biệt lập Bùi Phát, Phúc Yên trong dịp mừng bổn mạng lễ Sinh Nhật Đức Mẹ (8/9).

d/ Một kinh Vực Sâu, hợp ý cầu cho 47 linh hồn mới qua đời.

III. Ý THỰC HÀNH RIÊNG

Năng thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với Chúa bằng việc cầu nguyện, đọc Lời Chúa và lãnh các Bí tích để cảm nghiệm được thần lực kỳ diệu từ nơi Chúa.