Ave Jesu Maria Joseph PHÚC CHO AI ĐÓI, KHÁT SỰ CÔNG CHÍNH
Anh chị em thân mến, Trong một dịp phỏng vấn Chân phước Mẹ Têrêxa Calcutta về cuộc đời của Mẹ. Một phóng viên đã hỏi Mẹ: “Mẹ cảm nghĩ thế nào về ơn gọi sống Thánh?”– Mẹ Têrêxa không có thói quen nói về mình. Mẹ không nói: “Ồ! Tôi thực sự không tốt lành như người ta nghĩ”. Thay vào đó, Mẹ hướng câu hỏi của người phóng viên vào chính ông ta: “Bạn phải nên thánh trong địa vị của bạn, cũng như tôi phải nên thánh trong hoàn cảnh Chúa ban. Chẳng có gì ngoại thường trong việc nên thánh. Đơn giản đó chỉ là nghĩa vụ cho bạn và cho tôi”. Câu trả lời hoàn toàn chính xác. Hết thảy chúng ta đều được mời gọi nên thánh. Nhưng nên thánh nghĩa là gì? Và ai được kêu gọi nên thánh? Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã giải thích như sau: “Phải chăng sự thánh thiện chỉ dành cho một số ít người mà thôi? Thánh Phaolô nói: “Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã chọn chúng ta từ trước khi tạo thành vũ trụ, để chúng ta sống thánh thiện không tỳ ố trước thánh nhan Người" (Eph. 1,4). Thành ngữ "trong Đức Kitô” thánh Phaolô lập đi lập lại nhắc nhở chúng ta rằng toàn thể cuộc sống, chúng ta phải hướng về mẫu gương là Chúa Kitô. Sự thánh thiện hệ tại sống như Chúa Kitô, diễn tả lối cư xử, tư tưởng và hành động của Chúa trong đời sống chúng ta. Làm sao chúng ta có thể thi hành được điều đó? Thưa: một cách rất đơn giản, bằng cách thực thi mến Chúa và yêu người. Tình yêu này luôn được nuôi dưỡng bằng kinh nguyện, lắng nghe Lời Chúa và siêng năng lãnh nhận các bí tích...” (Huấn dụ trước Kinh Truyền Tin ngày 13.4.2011). * Tin Mừng theo thánh Matthêu (Mt 5,6): “Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng”. I. Ý CHIA SẺ 1. Thế nào là Công chính? Công chính hay sự thánh thiện là người đón nhận, chấp nhận Thiên Chúa và sống tín thác hoàn toàn vào Chúa. Là người giữ trọn đức công bình, biết tôn thờ Thiên Chúa trong tinh thần và trong chân lý. Chúa chúc phúc cho ai đói khát công bình, nghĩa là lòng ham ước nồng nhiệt như một khát vọng, một nhu cầu của tâm hồn mà Thiên Chúa đã phú bẩm trong mỗi con người. Đức công chính Phúc Âm này có hai chiều kích: chiều dọc hướng về Thiên Chúa và chiều ngang hướng tới tha nhân. a/ Chiều dọc của đức công chính Phúc Âm là: “Hãy trả cho Thiên Chúa cái gì của Thiên Chúa” (Mt 22,21). Đó là tuân hành thánh ý Chúa. Thánh ý Chúa sáng tạo nên mọi sự, luôn luôn làm ích cho ta, luôn luôn là thánh thiện. “Trả cho Thiên Chúa những gì của Thiên Chúa” còn có nghĩa là phát huy tài năng của mình. Ta đã nhận từ tay Chúa mọi sự: sức khỏe, trí khôn, trái tim, thì giờ, của cải, tài ba, ơn thánh… thì phải sinh lợi gấp đôi, gấp năm. để đáng được Chúa khen và ân thưởng: “Hỡi đầy tớ trung tín, hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi” (Mt 25, 21). b/ Chiều ngang của đức công chính là trả cho tha nhân những gì của tha nhân. Chúa phán: “Của Xê-da hãy trả cho Xê-da” (Mt 22,21). Nghĩa là ta phải tôn trọng quyền bính dân sự trong những điều hợp với lương tâm và lẽ phải. Tiền của Xê-da trả về Xê-da, của ai, nợ ai trả lại cho người ấy, không xài nó, không lợi dụng nó để làm những điều bất chính, cũng không để nó lôi kéo mình, bắt mình làm nô lệ nó. 2. Đói khát sự Công chính Đói khát sự công chính là chu toàn thánh ý Chúa. Chúa Giêsu đã làm gương cho ta trong việc tuân ý Cha: “Ta luôn luôn làm những gì đẹp ý Cha” (Ga 8,29). Đói khát sự công chính nghĩa là cảm thấy tự đáy lòng nhu cầu chu toàn mọi bổn phận với tha nhân. Không phải cứ đọc kinh nhiều hay đi làm việc tông đồ nhiều rồi bỏ bê bổn phận với gia đình, với giáo xứ, với cộng đoàn là thánh thiện đâu. Trái lại phải chu toàn nghĩa vụ đầy đủ mới là công chính thật. Đói khát sự công chính còn là sự tôn trọng quyền lợi người khác, tôn trọng nhân vị người ta, dù là người rất hèn kém, tội lỗi, tôn trọng quyền làm người. Cổ võ mọi sự bình đẳng trong tin yêu và tình nghĩa. Đói khát công chính là cảm thấy sâu xa lòng biết ơn đối với Chúa là Đấng luôn ban phát mọi ơn lành cách nhưng không, đối với những ai đã làm ơn cho ta. Đói khát sự công chính còn có nghĩa là chân thành, trung tín không dối trá, không giả hình dù trong lời nói, dù trong hành động. 3. Thực hành mối phúc thứ tư Để sống mối phúc thật thứ tư này, cần phải: - Hiểu biết sâu xa vẻ đẹp cao cả của sự công chính hay sự thánh thiện. Bằng cách suy ngắm cầu nguyện, xin Chúa soi sáng, và hiểu rõ bổn phận của ta là phải nên thánh theo bậc của mình. - Hiểu rõ bổn phận của mình phải chu toàn với Chúa, với tha nhân và với chính mình. Bổn phận hằng ngày của ta là biết theo ý Chúa, những bổn phận tầm thường nhỏ nhặt nhất mỗi ngày, chính là những nấc thang để leo lên sự thánh thiện. Thánh hóa bản thân là chu toàn bổn phận hằng ngày với lòng yêu mến Chúa. Và như thế mọi hành vi của ta đều có công trước mặt Chúa dầu là ăn, ngủ, nấu nướng, làm việc ... - Hun đúc một lòng ước ao lớn lao bền bỉ, đói khát nên thánh, nên giống Chúa. Cố gắng giữ cho ngọn lửa nhiệt thành ấy cháy mãi. Điều này cần ước ao thật lòng và mạnh mẽ, thì Chúa nhìn thấu tận đáy lòng, sẽ thưởng công cho ta theo lòng ao ước của ta. Thánh Louis Gonzaga mới 18 tuổi đã qua đời, mà được xếp vào hàng các thánh sốt mến. Chỉ vì thánh trẻ này ước ao lớn lao. Thánh nữ Têrêsa Hài đồng ước ao làm linh mục, làm thừa sai, làm đấng tử đạo và đã qua đời năm 24 tuổi sau chín năm tu dòng, Giáo hội đã tôn phong Ngài làm Bổn mạng các nơi truyền giáo. Thánh nữ Monica nhờ lòng khát khao mãnh liệt, với lời cầu nguyện kiên trì hoà trong nước mắt, Chúa đã cho con bà là thánh Augutinh được ơn hoán cải trở về cùng Hội thánh. Trong cuộc sống hiện đại, người ta đói khát nhiều thứ: khát tiền, khát tình, khát giàu sang, danh vọng, hưởng thụ... Là con cái Chúa, chúng ta hãy xin cho ta được biết đói khát Lời Chúa, khát làm sáng danh Chúa, khát khao cho gia đình được thuận hoà yêu thương, nhất là khát khao nên giống Chúa, nên thánh thiện. Chắc chắn Chúa sẽ cho chúng ta được thoả chí toại lòng. II. Ý CẦU NGUYỆN CHUNG a/ Ý chung: Cầu cho các tù nhân: Xin cho các tù nhân được đối xử công bằng và nhân phẩm của họ được tôn trọng. b/ Ý truyền giáo: Cầu cho giới trẻ: Xin cho các người trẻ được mời gọi theo Đức Kitô, sẵn sàng để công bố và làm chứng cho Tin Mừng đến tận cùng trái đất. c/ Cầu cho: Anh chị em Miền Gia Kiệm, Xóm Mới, Giáo xứ Biệt lập Trà Vinh trong dịp mừng bổn mạng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15/8), và anh chị em Miền Hóc Môn, Ninh Sơn, Phan Rang trong dịp mừng bổn mạng lễ Đức Mẹ Nữ Vương (22/8). d/ Một kinh Vực Sâu, hợp ý cầu cho 45 linh hồn mới qua đời. III. Ý THỰC HÀNH RIÊNG Nhắc lại sự Tận hiến bằng việc dâng mình cho Đức Mẹ: Ban sáng khi thức dậy, khi đọc kinh Dâng Mình và trước giờ ngủ đêm. |