Nên tế nhị khi con vào tuổi yêu


Theo Tuổi Trẻ

Phát hiện cậu con trai đang học cấp 3 "thân" với một cô bé ở quán bar, cả nhà chị Lan đều kịch liệt phản đối. Nhưng càng cấm, cu cậu càng không nghe và còn thách thức: “Con sẽ bỏ nhà đi.”

Cha mẹ nên tế nhị khi can thiệp vào cuộc sống của con

Có những bậc cha mẹ từng tự hào về các đứa con biết nghe lời của mình. Nhưng đến khi trái tim của các cô cậu biết “rung rinh” trước người khác giới, lời dạy bảo kia dường như khó có khả năng phát huy, khiến nhiều bậc làm cha làm mẹ lắm phen đứng ngồi không yên...

Vợ chồng cô Lan ở quận Bình Thạnh, TP HCM có hai con, một trai và một gái. Trong gia đình nội ngoại, ai cũng khen cô là người khéo dạy con, đứa nào đứa nấy đều ngoan ngoãn, chăm học. Mọi chuyện vẫn bình thường đến khi cô nhận ra con trai mình có những biểu hiện lạ: Ít nói chuyện với cha mẹ, thường ở lì trong phòng nghe nhạc, “nấu cháo” điện thoại buổi tối. Khi mẹ chăm lo miếng ăn giấc ngủ thì con trai lại cáu lên “con lớn rồi mà”.

Qua tìm hiểu, người mẹ phát hiện con mình đang quen với một cô bé ở quán bar. Biết cậu bé đang ngộ nhận và chưa trưởng thành trong tình cảm, nên hầu như ai trong gia đình cũng kịch liệt phản đối chuyện này. Nhưng khi cha mẹ tức giận ngăn cấm triệt để thì đứa con trai thách thức “con sẽ bỏ nhà đi”

Cũng giống như trường hợp của chị Lan, nhưng ông Đoạt, một diễn giả về tình yêu ở TP HCM đã trực tiếp “huấn luyện” cậu con trai của mình từ lúc cậu bắt đầu đổi giọng ồ ồ. Cậu sinh viên này quen với cô bạn cùng khóa, nhưng cả gia đình đều cảm thấy không hài lòng. Nhưng những lời khuyên của gia đình, thậm chí đến ông, từng là chuyên gia tư vấn tâm lý cho nhiều người, vẫn phải nhượng bộ cậu con trai vốn đang “bơi giữa bể tình”.

Tuy nhiên, ông Đoạt không cư xử nóng vội như chị Lan. Dù không đồng ý nhưng ông xuống nước: đồng ý để con quen bạn gái với điều kiện cậu phải chở cô ấy đến học lớp tình yêu do ông phụ trách. Không những thế, mỗi tuần hai cô cậu được gặp nhau trò chuyện vài lần tại nhà với sự giám sát của ông và vợ.

Cứ thế, vài tháng sau, ông thấy chỉ có con mình đi học còn cô bạn kia bặt vô âm tín. Ông Đoạt tìm hiểu thì biết hai đứa đã chia tay, mà người chủ động lại chính là con trai của ông. Ông thường ngồi bên con và hỏi thăm tình hình: “Vì sao lại thế, sao hai con lại không quen nhau nữa?.”. Cậu con trai chỉ nói khẽ: “Con biết con sai rồi mà bố.”. Và như ngày nào, cậu con trai lại chí thú học hành, không cãi lời cha mẹ nữa.

Thường những bậc cha mẹ đều hành xử quá nóng nảy khi biết con có chuyện yêu đương khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tuy nhiên, chính điều đó đã làm những đứa con đang “tập yêu” không có cơ hội tìm hiểu tính tình, quan niệm của nhau. Từ đó, dẫn đến những bất đồng và mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái.

Với cái tôi đang lớn, con cái nghĩ cha mẹ quá ràng buộc và không tôn trọng ý kiến của chúng. Và, các bậc phụ huynh đừng quên quy luật mà có lẽ chính mình đã kiểm chứng: “Trong tình yêu, càng ngăn cản, cấm đoán, càng làm những người yêu nhau vượt lên và lao vào nhau mạnh mẽ hơn”.