HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Hạnh phúc gia đình


Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Mạc Khải
 

Bài Trích Sách Ông Gióp (1: 6-22; 42: 1-3, 5-6, 12-16)
 

Một hôm, đương khi con cái Thiên Chúa* hiện diện tại buổi chầu Gia-vê, thì Sa-tăng cũng tìm đến. 7 Và Gia-vê phán hỏi Sa-tăng rằng: "Nhà ngươi từ đâu tới?" Sa-tăng trả lời Gia-vê rằng," Tôi ngừng chân phiêu lưu và chấm dứt cuộc tuần tra khắp mặt đất mà đến." 8 Và Gia-vê hỏi Sa-tăng, "Nhà ngươi có biết bề tôi của ta là Dóp chăng? Nói được trên địa cầu không có ai như y; con người thực nhân đức, chẳng ai khiển trách y được điều gì, biết sợ Thiên Chúa, và biết tránh tội. 9 Nhưng Sa-tăng trả lời Gia-vê rằng, "Dóp kính sợ Thiên Chúa thì đâu đã đáng kể gì? 10 Y ngoan là vì y. và gia đình y, với tài sản y được ngài che bao ân cần. Ngài cho y làm gì cũng thành công, gia súc y sinh sản tràn lan khắp cánh đồng. 11 Bây giờ ngài thử trỏ ngón tay vào các tài sản của y mà phóng ra một chỉ ắt sẽ biết. Tôi xin bảo đảm, y sẽ chửi vào mặt ngài." 12 Gia-vê phán bảo Sa-tăng, "Ừ được, ta cho mi có quyền phép trên tài sản của hắn; nhưng chính hắn thì cấm mi không được xâm phạm." Được lời, Sa-tăng rút lui khỏi buổi chầu.

13 Như vậy, bữa nọ, vào lúc con trai con gái ông đương ngồi ăn uống tại nhà anh cả, 14 có người chạy về báo tin cho ông Dóp rằng, "Bò đương kéo cày; lừa đương gậm cỏ kế bên, 15 chợt có quân Sa-bân từ đâu tới cướp đi mất cả. Chúng lấy gươm giết các mục tử, duy có tôi thoát được chạy về báo tin cho ông hay." 16 Gã còn nói dở câu, thì có người nữa tới báo, "Thiên lôi từ trời đánh vào đàn cừu và những người chăn; duy có tôi thoát nạn chạy về báo tin cho ông hay." 17 Gã còn nói dở câu thì một người khác đến báo, "Giặc Can-đê dàn thành ba đội đã cướp đi các con lạc đà, và lấy gươm chém chết những người chăn, duy có tôi trốn thoát được chạy về báo tin cho ông hay." 18 Gã còn nói dở câu, thì lại một người nữa đến báo," Các con trai con gái của ông đương yến ẩm ở nhà anh cả, 19 chợt có cơn cuồng phong quét qua sa mạc và dựt sập bốn góc nhà. Nhà đổ đè chết cả đám thanh niên; và duy có tôi thoát nạn chạy về báo tin cho ông hay." 20 Nghe báo cáo, ông Dóp xé toang chiếc áo choàng và xuống tóc. Ông phủ phục xuống đất, 21 mà nói, " Từ lòng mẹ ra đời, tôi mình trần thân trụi, và tôi sẽ trở về cũng mình trần thân trụi. Gia-vê cấp phát và Gia-vê đã lấy đi. Tán tụng danh tính Gia-vê!"

22 Từ đầu đến cuối, ông Dóp đã không phạm tội, cũng không thốt ra câu gì vô lễ với Thiên Chúa cả.

42:1 Bấy giờ ông Dóp trả lời Gia-vê mà nói,

2 "Tôi biết rằng ngài vạn năng, và ngài định làm gì không ăn cấm cản được. 3 Tôi đã thảo luận nhiều đề tài quan trọng tôi chưa hiểu biết; nhiều câu chuyện mầu nhiệm quá tôi không am tường.

5 Tôi đã nghe phong thanh về ngài, nhưng bây giờ mới được xem thấy tận mắt. 6 Vì vậy những điều tôi trót nói nay xin rút lại, và xin ngồi trên bụi tro mà sám hối ăn năn."

12 Và Gia-vê đã giúp cho ông Dóp về già còn thịnh đạt hơn ngày xưa: ông có tới một vạn bốn ngàn con cừu, sáu ngàn lạc đà, một ngàn cặp bò kéo cày và một ngàn lừa cái. 13 Ông lại có bảy con trai và ba con gái, 14 đứa cả ông gọi là Dê-mi-ma, đứa thứ hai là Kế-gia, và đứa thứ ba là Kê-ren-hợp-phúc. 15 Khắp miền ấy đàn bà không có ai xinh đẹp bằng các con gái của ông Dóp; và cha các cô cũng cho các cô hưởng gia tài như các anh em trai. 16 Sau đó, ông Dóp sống được một trăm bốn mươi tuổi, và được thấy mặt các con, các cháu và cả chắt nữa.

Cảm Nghiệm

Nếu hạnh phúc gia đình trước đây, theo văn hóa Á Đông, hệ tại “đa tử, đa tôn, đa phú quí”, thì, theo bài Sách Thánh cho thấy, không gia đình nào hạnh phúc bằng gia đình ông Gióp. Bởi thế, một khi mất đi tất cả những gì làm nên hạnh phúc gia đình như thế, gia đình ông Gióp đây đã trở thành một gia đình bất hạnh nhất trên trần gian này.

Thật vậy, theo Sách Thánh, ở những đoạn liên hệ với bài được trích dẫn trên đây, trước mắt ba người bạn vừa thấy ông đã “cất tiếng khóc ròng”, rồi họ “xé áo mình ra và rắc tro trên đầu, rồi ngồi xuống bên cạnh ông suốt 7 ngày đêm, không nói một lời nào, vì họ thấy đau khổ của ông quá kinh hoàng”, quá kinh hoàng ở chỗ ông chẳng những mất hết mọi sự, cả con cái lẫn của cải không ai bằng ở Phương Đông trước đó, mà xác thân của ông còn bị “ung sang hiểm độc từ gan bàn chân lên đến đỉnh đầu, phải dùng một mảnh sành để gãi và ngồi trên đống tro”, đến nỗi “ngước mắt từ xa họ không còn nhận ra ông nữa”.

Thế nhưng, ông còn mất một điều nữa mà bạn bè của ông không cảm thấu được, một mất mát có lẽ là xót xa đau đớn hơn tất cả mọi sự mất mát bề ngoài của ông, đó là ông bị mất đi chính bản thân của ông, một bản thân được hiện thân sống động nơi người vợ của ông, một hiện thân ông đã trở nên một thân mình để có được một gia đình theo thiên định.

Đúng thế, vì là bản thân của nhau trong đời sống hôn nhân, đáng lẽ người vợ của ông phải là người thương cảm với ông nhất, hơn cả 3 người bạn từ xa tới nữa. Đằng này, trái lại, bà còn lên tiếng mỉa mai châm biếm ông, như những câu Sách Thánh có liên hệ với đoạn được trích dẫn trên đây cho thấy, các lời lẽ chua chát đắng cay thế này:

· “Ông còn kiên quyết trong sự liêm chính của ông nữa thôi. Hãy nguyền rủa Thiên Chúa đi rồi chết quách đi cho xong”.

Trong tận cùng bất hạnh của loài người như thế, Sách Thánh cho biết nội tâm thâm hậu trong việc chịu đựng của ông như sau:

· “Từ đầu đến cuối, ông Dóp đã không phạm tội, cũng không thốt ra câu gì vô lễ với Thiên Chúa cả”.

Sở dĩ ông có thể chịu đựng được tình trạng tận cùng bất hạnh này là vì ông thâm tín được thân phận làm người của mình trước nhan Thiên Chúa Tối Cao, đúng như lời Sách Thánh thuật lại:

· “Ông phủ phục xuống đất, mà nói, ‘Từ lòng mẹ ra đời, tôi mình trần thân trụi, và tôi sẽ trở về cũng mình trần thân trụi. Gia-vê cấp phát và Gia-vê đã lấy đi. Tán tụng danh tính Gia-vê!"

Thế rồi, nhờ ông sống không nguyên bởi bánh, mà còn bởi chính những gì từ miệng Thiên Chúa phán ra, tức sống trong niềm tin tưởng phó thác cậy trông nơi Đấng Hóa Công Quan Phòng mọi sự, mà cá nhân ông chẳng những đã được điều quan trọng nhất trên trần gian này là đức tin cứu độ, mà nhờ đức tin của ông, cả gia đình ông, trong đó có người vợ nguyền rủa ông trước đó, cũng được hưởng hạnh phúc chưa từng có, với “đa tử, đa tôn, đa phú quí” hơn trước kia, tràn đầy “phúc, lộc, thọ”, đúng như Sách Thánh thuật lại như sau:

· “Và Gia-vê đã giúp cho ông Dóp về già còn thịnh đạt hơn ngày xưa: ông có tới một vạn bốn ngàn con cừu, sáu ngàn lạc đà, một ngàn cặp bò kéo cày và một ngàn lừa cái. Ông lại có bảy con trai và ba con gái... Khắp miền ấy đàn bà không có ai xinh đẹp bằng các con gái của ông Dóp; và cha các cô cũng cho các cô hưởng gia tài như các anh em trai. Sau đó, ông Dóp sống được một trăm bốn mươi tuổi, và được thấy mặt các con, các cháu và cả chắt nữa”.


Nguyện Cầu

1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lời Nguyện


Lạy Chúa là Đấng đã dựng nên loài người chúng con/ để chúng con được hiệp thông sự sống yêu thương thần linh với Ba Ngôi Toàn Ái,/ một sự sống hiệp thông yêu thương đã được biểu hiện và cụ thể hóa/ nơi hạnh phúc của đời sống hôn nhân gia đình do Chúa thiết lập.



Đó là lý do hạnh phúc hôn nhân gia đình là ân huệ Chúa ban,/ và con người sống đời hôn nhân gia đình chỉ thực sự cảm thấy hạnh phúc/ khi họ sống sự sống hiệp thông yêu thương mà thôi.



Xin cho thành phần sống đời hôn nhân gia đình chúng con luôn nhớ rằng,/ dù Thánh Gia Nazarét là gia đình có 3 Đấng Thánh tuyệt mẫu/ cũng trải qua những lúc khổ đau trong nội bộ./ Như đã xẩy ra giữa Thánh Giuse và Mẹ Maria/ khi Mẹ đang cưu mang Thai Nhi Giêsu Lời Nhập Thể./ Hay như đã xẩy ra giữa Thiếu Nhi Giêsu và cha mẹ của Người/ trong Đền Thờ Gia-Liêm sau ba ngày các ngài tìm thấy Người.



Bởi thế,/ nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria đầy ơn phúc,/ xin Chúa cũng cho chúng con luôn ý thức được rằng,/ chính lúc khổ đau xẩy ra cho gia đình chúng con,/ dù từ bên trong hay bên ngoài,/ là lúc thành phần sống đời hôn nhân gia đình chúng con/ lại càng phải tỏ ra hiệp nhất với nhau hơn trong Chúa,/ và phải thành tâm giải quyết tất cả mọi sự hoàn toàn vì Chúa,/ để nhờ đó,/ chúng con mới có thể duy trì/ và thậm chí làm cho đời sống hôn nhân gia đình của chúng con/ thực sự trở thành một cung thánh yêu thương và sự sống,/ một Giáo Hội tại gia,/ phản ảnh “mầu nhiệm cao cả”./ Amen.


Kinh Cầu Thánh Gia


Xướng: Đến thời gian viên trọn, Thiên Chúa đã sai Con Mình được hạ sinh bởi một người nữ

Họa: Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng

X: Và Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta

H: Chúng con nguyện Nước Cha trị đến

X: Tình Yêu của Thiên Chúa được tuôn đổ vào lòng chung ta nhờ Thánh Thần Ngài ban cho chúng ta

H: Chúng con nguyện Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời

X: Thánh Gia là gia đình của người Cha công chính, của người Mẹ đồng trinh và của người Con Chúa Trời.

H: Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày là làm trọn ý Cha trong hết mọi sự như Thánh Gia

X: Thánh Giuse là người đầy tớ trung thành và khôn ngoan đã được Cha đặt lên trông coi Thánh Gia

H: Xin cho chúng con biết đến không phải để được phục vụ mà là để phục vụ như Chúa Kitô

X: Thánh Giuse đã đính hôn với Trinh Nữ Maria ở Nazarét

H: Xin cho chúng con luôn ý thức và đừng bao giờ quên rằng hôn nhân là do Thiên Chúa và là việc của Thiên Chúa làm nơi vợ chồng chúng con.

X: Thánh Giuse thấy người bạn đời của mình có thai thì định tâm bỏ người cách kín đáo

H: Xin cho vợ chồng chúng con đừng bao giờ tự động phân ly những gì Chúa đã nối kết chúng con bằng Bí Tích Hôn Phối

X: Thánh Giuse nghe theo lời thiên thần báo mộng và đã đón người bạn đời của mình về chung sống

H: Xin cho vợ chồng chúng con biết chấp nhận và sống với nhau như người Chúa cho ở với chúng con

X: Thánh Giuse đã dẫn người bạn đời của mình về Belem là quê quán của mình để làm sổ đinh theo lệnh của Hoàng Đế Rôma

H: Xin cho vợ chồng chúng con đã lìa bỏ cha mẹ an hem ruột thịt của mình để lấy nhau được thực sự trở nên một thân thể

X: Thánh Giuse đã đặt tên Giêsu cho Con Trẻ bởi người bạn đời của mình sinh ra

H: Xin cho vợ chồng chúng con luôn ý thức rằng con cái là do Chúa ban và thuộc về Chúa hơn là của chúng con

X: Thánh Giuse được thiên thần báo mộng đã đem Con Trẻ và Mẹ của Người trốn sang Ai Cập cho Con Trẻ khỏi bị Quận Vương Hêrôđê sát hại.

H: Xin cho vợ chồng chúng con biết kính mến Chúa trong con cái của chúng con

X: Thánh Giuse cũng nghe thiên thần báo mộng để đem Con Trẻ và Mẹ Người trở về quê hương, và đến cư ngụ tại Nazarét

H: Xin cho vợ chồng chúng con biết yêu thương con cái trong Chúa

X: Trinh Nữ Maria đã đính hôn với một người công chính tên là Giuse mà vẫn thưa với sứ thần rằng “tôi không hề biết đến nam nhân”

H: Xin cho vợ chồng chúng con biết yêu thương kính trọng nhau như là người của Chúa cho ở với chúng con, chứ không phải một vật thuộc về mình được tùy nghi sử dụng

X: Trinh Nữ Maria là nữ tỳ của Thiên Chúa đã xin vâng như lời sứ thần truyền tin cho Người về Lời Nhập Thể

H: Xin cho vợ chồng con cái chúng con biết thánh hóa gia đình mình, bằng việc nhận biết ơn gọi của mình cũng như của nhau theo ý Chúa muốn

X: Trinh Nữ Maria được Thánh Thần bao phủ, và bởi quyền năng Đấng Tối Cao đã thụ thai và hạ sinh Con Thiên Chúa

H: Xin cho vợ chồng chúng con biết làm việc vợ chồng như làm việc của Chúa và cho Chúa, hơn là một việc làm thuần sinh lý theo nhu cầu đòi hỏi của dục tính

X: Mẹ Maria cưu mang Thai Nhi Giêsu đến thăm mẹ con của Tiền Hô Gioan Tẩy Giả

H: Xin cho con cái chúng con biết yêu thương gắn bó với nhau như phần thể thuộc về cùng mộït thân thể

X: Mẹ Maria cùng với Thánh Giuse hiện diện bên máng cỏ của Hài Nhi Giêsu, trước sự chứng kiến của nhóm mục đồng tìm đến với Đấng Cứu Tinh theo tin báo của thiên thần

H: Xin cho gia đình chúng con biết hiệp nhất nên một, để có thể làm chứng cho Tin Mừng Nhập Thể, cho việc Thiên Chúa xe duyên với nhân loại và ở cùng nhân loại, qua cửa ngõ gia đình

X: Mẹ Maria ở bên Hài Nhi Giêsu khi Ba Vua từ Phương Đông theo ngôi sao lạ đến bái thờ Người là Vua Do Thái mới sinh

H: Xin cho gia đình chúng con trở thành nơi Thiên Chúa tỏ mình ra, để thế gian nhận biết Ngài mà được sự sống đời đời

X: Mẹ Maria cùng với Thánh Giuse dâng hài Nhi Giêsu là con trai đầu lòng của mình lên Thiên Chúa theo luật Moisen

H: Xin cho vợ chồng chúng con biết trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Ngài là chính con cái mang hình ảnh Thiên Chúa của chúng con

X: Mẹ Maria cùng với Thánh Giuse tìm thấy Thiếu Nhi Giêsu trong Đền Thờ Gia-Liêm sau 3 ngày các vị lạc mất Người

H: Xin cho vợ chồng chúng con biết giáo dục con cái của chúng con nên mọi sự như Chúa muốn, chứ không phải theo ý của chúng con

X: Trẻ Thánh Giêsu là Con Một của Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương thế gian đã ban Người Con Duy Nhất của Ngài

H: Xin cho con cái chúng con biết lấy làm vinh dự nhất trên đời này là được làm con cái của Cha trên trời qua Bí Tích Rửa Tội

X: Trẻ Thánh Giêsu là Con Đấng Tối Cao đã nhập thể trong cung lòng trinh nguyên vẹn toàn của Mẹ Maria

H: Xin cho con cái chúng con biết Nhờ Mẹ Maria để đến với Thiên Chúa, như Người Anh Cả Giêsu đã nhờ Mẹ để đến với loài người chúng con vậy

X: Trẻ Thánh Giêsu là Đấng Thiên Sai và là Chúa, một Con Trẻ được bọc trong khăn và nằm trong máng cỏ

H: Xin cho con cái chúng con biết sự hiện diện thần linh của Chúa trong gia đình là nơi Chúa ẩn ngự, và qua cha mẹ là nơi Chúa làm việc cho thành phần con cái chúng con

X: Trẻ Thánh Giêsu là Emmanuel, là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.

H: Xin cho con cái chúng con biết hết lòng yêu thương anh chị em trong gia đình của mình, để nhờ đó chúng con có thể chân thành yêu thương đồng loại cũng là anh em cùng một Cha trên trời với chúng con

X: Trẻ Thánh Giêsu là giòng dõi vương gia Đavít, với ngai tòa của Người sẽ muôn đời bền vững và vương quốc của Người sẽ vô cùng bất tận

H: Xin cho con cái chúng con biết tìm Nước Chúa và đức công chính của Người trước hết mọi sự.

X: Trẻ Thánh Giêsu là con bác thợ mộc Nazarét và Mẹ Người là Maria

H: Xin cho con cái chúng con biết hết lòng kính mến và tín phục cha mẹ mình, như ngững người được Chúa dùng để hạ sinh và dưỡng dục chúng trở nên con cái Chúa

X: Trẻ Thánh Giêsu là cớ vấp phạm cũng như là nguyên do chỗi dậy cho nhiều người trong dân Yến Duyên

H: Xin cho con cái chúng con, những đứa hư hỏng cũng như tốt lành, biết lợi dụng mọi sự Chúa ban, kể cả tội lỗi của chúng, để nhận biết Chúa là Đấng Cứu Độ của chúng

X: Trẻ Thánh Giêsu lớn lên, khỏe mạnh, đầy khôn ngoan và ơn nghĩa Thiên Chúa

H: Xin cho con cái chúng con, những đứa con tốt lành, được trở nên con Cha yêu dấu, đẹp lòng Cha mọi đàng, như Giêsu Con Cha

X: Trẻ Thánh Giêsu không cho cha mẹ của mình biết Người phải ở lại nhà Cha của Người

H: Xin cho con cái chúng con, những đứa con hoang đàng, đang phung phá gia tài Thánh Sủng Chúa ban qua Phép Rửa, bằng đời sống buông tuồng của chúng, mau trở về cùng Chúa là Người Cha chậm bất bình và hết sức khoan dung

X: Trẻ Thánh Giêsu theo cha mẹ mình về Nazarét và vâng phục các ngài

H: Xin cho con cái chúng con biết chỉ vì Chúa mà vâng lời cha mẹ, dù các ngài có bất toàn, không được như chúng mong ước.

X: Trẻ Thánh Giêsu càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan và ân nghĩa trước nhan Thiên Chúa và trước mắt thế nhân

H: Xin cho con cái chúng con được trưởng thành và thành nhân trong ơn nghĩa Chúa, cho đến khi chúng đạt đến tầm vóc toàn vẹn của Chúa Giêsu, Người Anh Cả của đàn em đông đúc

X: Sáng Danh Đức Chúa Cha là nguồn mọi tình phụ tử trên trời dưới đất

H: Xin tha nợ chúng con là những con người đã được nên theo hình ảnh Cha trong yêu thương và hiệp thông, song chúng con đã không sống trọn ơn gọi hôn nhân gia đình của mình, để gia đình chúng con trở thành một cung thánh yêu thương và sự sống

X: Sánh Danh Đức Chúa Con đã tự hiến cho Nhiệm Thể của Người là Giáo Hội được thánh hóa trong chân lý và được nên một như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha

H: Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ là chỉ biết yêu sự sống của mình và giữ sự sống của mình, hơn là sống cho nhau và chết cho nhau

X: Sánh Danh Đức Chúa Thánh Thần là Tình Yêu đã tuôn đổ vào lòng chúng con để chúng con có thể kêu lên Abba, lạy Cha

H: Xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ là không yêu thương

X: Giêsu, Maria, Giuse, Thánh Gia tuyệt hảo

H: Xin hãy thánh hóa gia đình nhỏ bé chúng con.


Kinh Cầu Cho Gia Đình
của Đức Gioan Phaolô II


Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Đấng mà mọi gia đình

Trên trời dưới đất có được tên gọi.

Lạy Cha, Cha là Tình Yêu và là Sự Sống./ Qua Con của Cha là Đức Giêsu Kitô được hạ sinh bởi một người nữ,/ Và nhờ Thánh Thần là suối nguồn đức ái thần linh,/ Xin ban cho hết mọi gia đình trên trái đất này/ được trở thành Đền thờ của sự sống và yêu thương/ Cho từng thế hệ kế tiếp.

Xin Cha ban ơn hướng dẫn tâm tưởng và hành động/ Của những người chồng người vợ/ Vì thiện ích của gia đình họ cũng như cho tất cả mọi gia đình trên thế giới này.

Xin ban cho giới trẻ được tìm thấy trong gia đình/ Nơi nương tựa vững chắc cho phẩm vị con người của họ/ Cũng như cho việc họ tăng trưởng trong chân lý và yêu thương.

Xin ban cho tình yêu,/ Được ơn bí tích hôn phối kiên cường/ Trở nên mãnh liệt hơn tất cả mọi yếu hèn và thử thách/ Mà gia đình của chúng con đôi khi phải trải qua.

Nhờ việc chuyển cầu của Thánh Gia Nazarét,/ Xin ban cho Giáo Hội được thành đạt trong việc thi hành/ Sứ vụ toàn cầu của mình nơi gia đình/ Và qua gia đình.

Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con,/ Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống/ Muôn thuở muôn đời./ Amen