HẠT LỆ PHA LÊ |
||||||
Jos. Hồng Ân |
||||||
Có đôi bạn trẻ trăng ngà Mở ra tiệc cưới quê nhà Ca-na Khách mời từ khắp gần xa Có thân mẫu Chúa thật là vui thay Chúa cùng môn đệ hôm nay Được mời dự tiệc trong ngày thành hôn Đang vui bỗng thấy ồn ồn Mẹ Người thấy thiếu rượu “hồn” tiệc kia Mẹ Người quyết định sẻ chia Giúp nhà đám khỏi tiệc kia nửa chừng Mẫu thân Chúa rất vui mừng Thấy con đến dự tiệc mừng hôm nay Mẹ liền nói với Chúa ngay Họ vừa hết rượu thật gay chủ nhà Chúa liền đáp lại thật thà Chuyện này chẳng vướng đến bà và tôi Giờ còn chưa đến với tôi Mẹ Người lên tiếng dặn bồi bàn ngay Người sai cứ việc ra tay Làm theo Người dạy chẳng tày phải lo Trong nhà có sáu chum to Dùng làm thanh tẩy người Do-thái mà Mỗi chum chứa được khoảng là Từ tám mươi đến hết đà trăm hai Đức Giê-su nói như hài Anh em đổ nước đầy vài chum đi Họ liền gánh nước đổ thi Trong nhà cả sáu chum khi đã đầy Chúa liền bảo họ giờ đây Anh em hãy múc đưa rầy quản gia Ông vừa nếm thử thực thà Nước kia thành rượu ông ta ngỡ ngàng Ông đang thấy rất bàng hoàng Gia nhân thì biết rõ ràng mười mươi Ông liền tức tốc sai người Gọi tân lang tới nói cười mỉa mai Người ta ai cũng như ai Rượu ngon tiếp trước khi “ngài” đã say Thì mang rượu kém ra ngay Còn anh giữ đến giờ này lạ thay Chúa làm phép lạ đầu tay Tại Ca-na để tỏ bày vinh quang Các môn đệ cũng sẵn sàng Thấy quyền năng Chúa mọi đàng tin theo. |
||||||
|