Chúa về thăm
quê |
||||||
Jos. Hồng Ân |
||||||
Thánh Thần thúc đẩy mọi bề Đức Giê-su đã trở về Ga-lê Tiếng Người đồn khắp vùng quê Hội đường Người đã say mê giảng lời Mọi người thấy quá tuyệt vời Liền tôn vinh Chúa Con Trời viếng thăm Về Na-da-rét chăm chăm Nơi Người sinh trưởng để thăm quê nhà Hội đường Người đến quen đà Trong ngày Sa-bát để mà tôn vinh Đứng lên đọc sách Thánh Kinh Mở ra gặp đoạn Thánh Linh Chúa Trời Hôm nay đã ngự trên tôi Xức dầu và tấn phong tôi tưng bừng Để tôi loan báo Tin Mừng Cho người nghèo khó không ngừng được nghe Kẻ giam cầm bị chắn che Được tha hết thảy khỏi đe dọa gì Người mù sáng mắt tức thì Tự do trả lại những gì người ngay Hồng ân của Chúa năm nay Tức thì công bố chẳng tày xa xôi Đức Giê-su cuộn sách rồi Đưa người giúp việc và ngồi xuống ngay Chúa liền lên tiếng: “hôm nay” Thánh Kinh ứng nghiệm thật hay mọi bề. |
||||||
|