Trang Độc Giả


Ký sự sống Đạo

dinhvantham

Kính gửi Ban biên tập mạng TinMung.Net ,

Con xin gửi Ký sự sống Đạo
mà con cảm nghiệm trong đời sống con
từ khi con trở về với Chúa và con nhận ra rằng
Chúa luôn luôn hiện diện nơi người Kitô hữu
với Ngôi Ba Thánh Thần để thánh hóa,
dạy dỗ, an ủi, nâng đỡ ban những ơn trợ giúp
để làm con Thiên Chúa nhờ lời cầu bầu của mẹ Maria.

I/ CHÚA THÁNH THẦN ĐẾN VỚI LOÀI NGƯỜI:

Chúa Giêsu loan báo: “Ta sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các ngưới một Đấng bầu chữa khác, để Ngài ở với các ngươi luôn mãi “Đạo Công Giáo tin nhận và tôn thờ Thiên Chúa ba ngôi: Ngôi Cha, Ngôi Con, và Ngôi Thánh Thần. Trước công nguyên Chúa Giêsu chưa Giáng sinh, Thiên Chúa mạc khải cho Dân Tộc Do Thái với hình thức Ngôi Cha độc nhất, khi Ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm Người, ở với loài Người 33 năm rao giảng Tin Mừng và chịu chết để cứu rỗi loài người, loài người được giao hòa với Thiên Chúa và sau khi Phục sinh về trời thì Chúa Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ khác đến ở với loài người, những người tin vào Tin Mừng được Chúa Thánh Thần thánh hóa để trở nên con Thiên Chúa như Thánh Phaolô nói với tín hữu Roma: “Vì chưng phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa dẫn đưa, thì họ là con cái Thiên Chúa.” ( Rom 8, 14) Từ nay loài người nhận được Chúa Thánh Thần dẫn dắt để trở thành con Thiên Chúa. Nếu chia theo thời kỳ hoạt động của Thiên Chúa đối với trần gian thì thời kỳ này là thời kỳ ân sủng, thời kỳ hoạt động của Chúa Thánh Thần và là thời kỳ sau hết của lịch sử loài người như diễn từ của Thánh Phêrô trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống: “Sẽ xảy trong những ngày sau hết, Thiên Chúa phán, ta sẽ đổ Thần Khí ta trên mọi xác phàm. Và con trai, con gái các người sẽ tuyên sấm, thanh niên của các ngươi sẽ thấy thị kiến, kẻ già lão trong các ngươi sẽ chiêm điềm mộng. Và cả trên các tôi trai tớ gái của Ta, trong những ngày ấy, Ta sẽ đổ Thần Khí Ta xuống, và chúng sẽ nói tiên tri. Ta sẽ tung ra điềm thiêng tại trời trên cao, cùng những dấu lạ trên đất phía dưới, máu cùng lửa và khói hơi nghi ngút. Mặt trời biến thành tối tăm, và mặt trăng sẽ thành máu, trước khi đến ngày vĩ đại huy hoàng của Chúa. Và sẽ xảy ra là mọi kẻ kêu Danh Chúa sẽ được cứu” ( CVTĐ 2,17- 21).

II. SỰ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN

Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa quyền năng trên mọi tạo vật, Người hiện xuống với loài người làm chứng cho những người tin nhận Chúa Giêsu là Chúa đã xuống thế làm Người là ban ơn sủng và thánh hóa trên các Tín hữu.

-Sách tông đồ công vụ mô tả Chúa Thánh Thần ban quyền năng cho các Tông đồ làm nhiều phép lạ chữa lành các bệnh tật, trừ qủy, làm cho kẻ chết sống lại CVTĐ 4)

-Thánh thư là những lời giáo huấn của các Thánh Tông đồ với các Tín hữu mà các ông được Chúa Thánh Thần mặc khải: “Nhưng Đấng bầu chữa, Thánh Thần Cha sẽ sai đến nhân Danh Ta chính Ngài sẽ dạy các ngươi mọi sự, và sẽ nhắc lại cho các ngươi mọi điều Ta nói với các ngươi. Ngày nay Giáo hội tiếp tục sứ vụ rao giảng Tin Mừng và ban Ân sủng mà Đức Giêsu giao phó, mọi hoạt động cùa GH vẫn do Chúa Thánh Thần quan phòng chỉ bảo, hoạt động, nhưng theo đà tiến triển,GH đã lớn lên trong Đức Tin, GH phải sống với Đức Tin hơn là nhờ phép lạ củng cố mà Chúa Thánh Thần làm trong buổi đầu sơ khai thành lập GH, qua hơn 2000 năm GH đã tích lũy và được thừa hưởng bao nhiêu là chứng tích như các Thánh …, những dấu lạ khắp mọi nơi mọi chốn, trên mọi lĩnh vực từ trên cao vũ trụ đến dấu lạ trên đất phía dưới, đều chứng tỏ vinh quang Chúa là Đấng tạo hóa thương trí vô cùng, khoa học càng ngày càng tiến bộ đã minh chứng điều ấy, thế nên Thiên Chúa muốn người Tín hữu phải sống với Đức Tin. Đức Tin là đầu mọi ân sủng, nhờ tin vào Chúa Giêsu tử nạn, phục sinh mà chúng ta lãnh nhận được Thánh Thần. Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải sống Đức Tin, hành động theo sự hướng dẫn, quan phòng của Chúa Thánh Thần và cần phải trải qua rèn luyện, thử thách để Đức Tin. Cậy, Mến được viên mãn. Người Công giáo chúng ta ít để ý đến sự hiện diện, hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Người hoạt động, dạy dỗ chúng ta như Chúa Giêsu đã nói để giúp chúng ta sống Lời Chúa, tức sống trong “Thần Khí” chứ không sống theo tính xác thịt của loài người mà Thánh Phaolô đã diển tả trong thư gửi Tín hữu Roma 8,5: “Vì những ai theo xác thịt thì hứng về những điều thuộc xác thịt ; còn những ai theo Thần Khí thì (hứng về) những điều thuộc Thần Khí. Nhưng hứng theo xác thịt là chết; còn hứng theo Thần Khí là sống và bình an. Vì chưng hứng theo xác thịt là làm nghịch với Thiên Chúa, vì không phục tùng luật của Thiên Chúa, và lại vô phương làm thế. Những ai theo xác thịt không thể làm hài lòng Thiên Chúa, nhưng anh em không ở trong xác thịt, mà ở trong Thần Khí, vì có Thần Khí Thiên Chúa cư ngự trong anh em. Ai không có Thần Khí Đức Kitô kẻ ấy không thuộc về Ngài.”( Roma 8,5) Sự hoạt động của Chúa Thánh Thần không xảy ra ngoạn mục như ngày xưa mà hoạt động âm thầm bên trong nội tâm con người, đây mới là điều quan trọng, một sự “tái sinh trong Thần Khí”, một sự biến đổi từ một tạo vật trở nên con Thiên Chúa để trở nên bất tử và hạnh phúc đời đời,, nhờ Đức Tin mà con người được biến đổi như vậy. tất cả đều nhờ vào sự hiện diện của Chúa Thánh Thần dẫn dắt nếu chúng ta biết phó thác đời ta cho Chúa và để Chúa Thánh Thần quan phòng, hướng dẫn.

III. SỰ TÁI SINH

Khi rửa tội nhân Danh Ba Ngôi Thiên Chúa tuyên xưng Ngôi Chúa Cha, Ngôi Con cứu chuộc Chúa Giêsu Kitô, Ngôi Ba Chúa Thánh Thần chúng ta được xóa bỏ tội tổ tông cũng như tôi riêng và được gia nhập vào Giáo hội để được giáo huấn nhưng đây chỉ là khởi đầu của phép rửa vì tuy được tha tôi nhưng cái gốc tội, tức tính xác thịt vẫn tồn tại trong ta, ta cần phải được thánh hóa chính vì thế mà Đấng Bảo Trợ khác là Chúa Thánh Thần đến để làm viên mãn phép rửa tôi cho chúng ta Thánh Gioan Tẩy giả nói: “Ta thanh tẩy cho các ngươi bằng nước ! sẽ đến Đấng quyền thế hơn ta, ta không đáng cởi quai dép cho Ngài; Ngài sẽ thanh tẩy các ngươi trong Thánh Thần và lửa. Cái rê lúa sẵn trong tay, để sảy sạch lúa sân Ngài, và thu lúa vào lẫm của Ngài, còn trấu lép thì Ngài sẽ thiêu lửa không bao giờ tắt” ( Lc 3,16-17). Chúa Giêsu sẽ thanh tẩy chúng ta trong Thánh Thần. Người Kitô hữu được Chúa Thánh Thần thánh hóa, không ai tự mình sống công chính được mà phải đươc Chúa Thánh Thần uốn nắn rèn luyện quan phòng mọi sự vì Người là Đấng tạo thành biết rõ mọi loài Người tạo dựng biết rõ liều thuốc mà Người dùng để chữa trị chúng ta, việc chúng ta là xin vâng trao cuộc đời ta cho Người thánh hóa và cộng tác với Người. Nhiều người tín hữu nghĩ là mình làm những việc đạo đức và giữ Luật Hội Thánh… xem là đủ,mà không nghĩ đến việc thánh hóa nơi mình mới là điều quan trọng. Tin là có Chúa Thánh Thần nhưng không đón nhận Người, hoặc là “Dập Tắt Thần Khí”. Người Kitô hữu có được cứu rỗi hay không là nhờ ở Chúa Thánh Thần phải sống theo “Thần Khí” để được “Tái sinh” như Thánh Phaolô viết: “Nếu Thần Khí của Đấng đã cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ tác sinh thân xác chết dở của anh em, nhờ bởi Thần Khí của Người cư ngụ trong anh em” ( Rom 8,11). “Vì chưng phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa dẫn đưa, thì họ là con cái Thiên Chúa”. Người Kitô hữu người chỉ có thể hoàn tất ơn cứu độ đời mình sau khi đã được Chúa Thánh Thần thánh hóa, mọi tính hư nết xấu, bản tính tự nhiên của con người cần phải được tẩy xóa thay đổi tận gốc rễ đó là một sự tái sinh mà Chúa Giêsu đã nói cho ông Nicôđêmô trong đêm khuya đến gặp Người:” Qủa thật, qủa thật tôi bảo ông, ai không sinh bởi Nước và Thần Khí, thì không thể vào được Nước Thiên Chúa. Sự gì sinh bởi xác thịt là xác thịt, sự gì sinh bởi Thần Khí là Thần Khí”.

IV SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA THÁNH THẦN:

1/ Chúa Thánh Thần hiện diện nơi Kinh Thánh: Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh với thành ý và cầu xin thì Chúa Thánh Thần sẽ biểu lộ soi sáng cho ta Lời Chúa Giêsu…Tôi thường hay mở Kinh Thánh để xin giải đáp những vần đề trong cuộc sống và thường được đáp trả, hoặc được Chúa an ủi.

1/ Chúa Thánh Thần hiện diện nơi Giáo Hội: Chúa Thánh Thần hoạt động trên các Đấng có phẩm trật để Ban ân sủng cho các Tín hữu như ban bí tích, quyền giáo huấn và các quyền khác.v.v…

2/ Hiện diện nơi nội tâm con người: Chúa Thánh Thần luôn hiện diện nơi nội tâm mỗi người tín hữu, mọi tư tưởng, lời nói việc làm của chúng ta Người luôn thấu suốt không những vậy mà còn mọi quá khứ hiện tại và dự định tương lai của ta cũng ở trong tay Người, Người thông biết mọi sự thế nên Người luôn soi sáng Thánh ý Người cho chúng ta, nhưng Thiên Chúa ban cho loài người mọi tư do để lựa chọn, quyết định và chúng ta luôn có khuynh hướng là lựa chọn theo tính khí của chúng ta hơn là theo ý Chúa, vì ý ta thì bao giờ cũng thoải mái, hợp với ta hơn, không ai chịu sống thấp hèn,chịu khổ nhục… nghịch lý với tư tưởng con người, chứ sống như Chúa Giêsu chịu khổ chịu chết trần chuồng trên thập giá rõ là một sư điền rồ. Tôi thường gặp những trái ý, những thử thách biết là Thánh ý Chúa muốn rèn luyện mình nhưng vốn quen tính xác thịt nên vẫn bực tức khó chịu, tự ái, hoặc buồn rầu than trách, giận cá chép thớt v.v…. Tuy không giám xúc phạm đến Chúa vì biết đó là sự sắp xếp của Chúa Thánh Thần để mình sinh hóa trái đúng như lời Thánh Phaolô nói “Quả thật, không còn phải tôi làm ra điều đó, song là sự tội cư ngụ trong tôi. Vì tôi biết rằng trong, nghĩa là trong xác thịt tôi, chẳng có gì lành cư ngụ; muốn thì vừa tầm cho tôi, mà làm ra sự thiện thì không. Sự lành tôi muốn tôi không làm; còn sự dữ tôi không muốn, tôi lại làm” ( Rm 7,17-19). Xác định sự hiện diện của Chúa Thánh Thần nơi người Kitô hữu giúp người Kitô hữu sống đời sống nội tâm luôn luôn có sự trợ giúp của Chúa để sống theo Thánh Ý Chúa, Lời Chúa.

3/ Hiện diện nơi cộng đồng: Tôi bị kẻ khác cho là sống khép kín ít cởi mở với người khác, người nhà thì cho là khó tính, có kẻ phê bình là hay bị “sốc” khi bị chạm tư ái v.v…, đúng là Chúa Thánh Thần dùng những người này để xây dựng tôi. Con người không sống riêng lẻ mà sống trong cộng đồng. Kinh Thánh Cựu ước Chúa đã phán “Con người ở một mình thì không tốt” vì sống một mình thì con người không có đối tượng để yêu thương, chia sẻ, xây dựng tương lai, sẽ đi đến chỗ tận diệt….Chúa muốn con người sinh sôi nảy nở tràn mặt đất để sống yêu thương, hạnh phúc, chia sẻ, xây dựng lẫn nhau để tạ ơn và Thờ phượng Chúa, thế nên sống hòa hợp yêu thương xây dựng lẫn nhau để được hạnh phúc là điều Thiên Chúa muốn. tội lỗi đã đi vào con người từ nguyên tổ nên con người sinh ra ganh gét, luôn tranh chấp và thù hận tìm cách để hại nhau, tự cao tự đại… nhưng Thiên Chúa là Đấng yêu thương nên dù con người đã phạm tôi Người vẫn luôn chăm sóc và dạy dỗ hướng con người trở về đường tốt.Nhất là trong thời kỳ cuối cùng này Chúa Thần Thần hiện diện ở với loài người, Người sắp xếp ban ơn cho người này, dùng người này để Thánh hóa người khác, đôi khi để người này cứng lòng một thời gian để thánh hóa người khác …

4/ Hiện diện nơi hoàn cảnh: Tôi cảm nhận ra rằng Chúa sắp xếp mọi hoàn cảnh để thánh hóa ta như xưa Chúa Giêsu được Thần Khí đẩy vào nơi sa mạc. Hoàn cảnh nơi gia đình chúng ta, chẳng hạn như ta đang sống trong một căn nhà tranh vách đất trong khi mọi người đã có nhà xây ý Chúa Thánh Thần soi sáng ta nhận ra Ý Chúa là chấp nhận sống trong cảnh khó nghèo, cậy trông để trở nên giống Chúa Giêsu hơn thay vì chúng ta chạy vạy, vay đầu này mượn đầu nọ, dùng mọi cách để có thể xây được nhà bằng người ta hoặc ít là buồn bã, chán đời tư tưởng yếm thế…. Cuộc đời chúng ta gặp rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, éo le mà Chúa Thánh Thần quan phòng sắp xếp cho ta để rèn luyện uốn nắn ta, vâng theo Thánh ý Chúa là chấp nhận những hoàn cảnh trái với ý ta và làm theo ý Chúa Giêsu đã dạy và làm.

5/ Hiện diện nơi mọi biến cố trên thế giới: Thế giới hiện tại đứng trước nhiều vấn đề nam giải như nạn nhân mãn, môi trường tài nguyên sắp cạn kiệt, thời tiết thay đổi gây hậu qủa nghiêm trong, nạn khủng bố, cướp biển, buôn bán, sản xuất ma túy v.v… Thiên Chúa muốn cứu toàn thể nhân loại, muốn các nước trên thế giới sống trong hòa bình và san sẻ của cải vật chất đồng đều cũng như phải có ý thức, trách nhiệm liên đới giữa các quốc gia, Thiên Chúa, Đấng tạo thành và làm chủ vũ trụ, Người biết rõ các nguyên lý Người tạo thành, Người dự liệu quan phòng tất cả mọi sự, mọi biến cố xảy ra trên thế giới đều thể hiện Thánh ý Chúa mục đích để các nhà Lãnh đạo trên các nước, và mọi người cảnh tỉnh nhận ra điều sai trái của mình mà hối cải sửa chữa, nhất là phải nhìn nhận Thiên Chúa. Tôi thấy thường là khi một nước nào đó gặp những Thiên tai, động đất… thì nhờ đó mà các nước xích lại gần nhau hơn cùng nhau chung góp trợ giúp.

6/ Hiện diện nơi nền Khoa học tiến bộ: Nền khoa học ngày nay quả là tiến bộ vượt bực, người ta có thể “làm ra con Người” bằng một tế bào gốc,Y khoa thì thay đổi các cơ phận của con người, kỹ nghệ máy vi tính càng ngày càng xử lý nhanh như chớp, có thể nói con người tìm hiểu và khám phá trên mọi lĩnh vực như lời tiên tri Isaia nói trong bài diễn từ cúa Thánh Phêrô: “Ta sẽ tung ra điềm thiêng tại trời trên cao, cùng những dấu lạ trên đất phía dưới.” Con người đã khám phá những điều kỳ diệu ở trên vũ trụ cũng như dưới lòng đất… những dấu chỉ cho thấy Đấng Tạo hóa vĩ đại dường bao đúng như lời ngợi khen “Trời đất đầy vinh quang Chúa ; hay Trời đất tường thuật vinh quang Chúa”. Nhờ khoa học tìm ra chuỗi AND, nhiễm sắc thể của con người mà tôi càng thâm tín rằng “Xác loài người ngày sau sẽ sống lại” một điều thật khó tin chỉ chấp nhận như một tín lý. Chúa Thánh Thần làm vô vàn những sự mà con người không sao biết hết được, chỉ khi đến thời Quang Lâm của Chúa “Trời mới đất mới” lúc ấy loài người mới được sáng tỏ. Lời trần tình: Đầu tiên trong cuộc đời mà tôi nhận ra có Chúa là Đấng tạo hóa hằng sống là những sự sắp xếp quan phòng của Người mà trước kia tôi vẫn cho là ngẫu nhiên như năm 1972 tôi ở trong Quân đội tôi có kết thân với một người cùng quê với họ hàng, rồi kể từ đó trong cuộc đời binh nghiệp tôi và anh ta như bóng với hình luôn ở cùng phòng, tiểu đội với nhau, đó là điều không thể vì trình độ học quân sự, anh ngữ… mỗi người mỗi khác qua rất nhiều lần thi cử, thuyên chuyển không thể xếp cùng với nhau được từ năm 72- 75, được thế mà tới khi giã ngũ chúng tôi mới chia tay. Đời sống bây giờ bị cuốn hút vào bổn phận nên chẳng nghĩ đến vấn đề tâm linh và sống chết sẽ ra sao, có một lần vào ngày Chủ nhật vì không được đi phép phải ở lại doanh trại nên tôi đi lễ ( rất hiếm khi đi lễ ngày Chủ nhật vì khi đi phép còn tranh thủ thời gian để đi chơi) tự nhiên tôi nhìn lên tượng Chúa tôi khóc, khóc vì đời sống quân ngũ của tôi không được may mắn như những bạn khác, học sinh ngữ ở Nha Trang thay vì họ đủ điểm học ở Saigon, học SQ giai đoạn 2-3 ở Trường Bộ binh Long Thành ( ra trường mang Chuẩn Úy) thay vì bạn học điều chỉnh ở Nha Trang ( ra trường mang Thiếu úy), nhìn lên tượng Chúa tôi thầm cầu xin Chúa thể hiện cho biết Chúa Giêsu là Chúa cứu chuộc thì con sẽ từ bỏ thế gian không ham danh lợi nữa. Vài tháng sau thì chế độ Saigon sụp đổ tôi trở về đời sống dân sự thì tôi mới hướng về Đạo mà tôi đã lãng quên nhiều năm, và chính những điều nói trên đã nhen nhúm cho tôi một Đức tin và lòng tin vào Thiên Chúa, cũng giống như sắp chết đuối mà chụp được một cái phao vì với Chế độ mới mình không biết sống chết ra sao, tôi đọc Kinh Thánh để an ủi, tin tưởng để cầu xin, cậy trông, phó thác để bớt sống trong nỗi lo âu sợ hãi, và tôi đã thấy những điều Kinh Thánh nói là hiện thực tôi sống tuy khó khăn nhưng vẫn không đến nỗi quá sức mình, so với ít người xung quanh gia đình tôi vẫn hơn chút ít, Kinh Thánh là niềm an ủi của tôi và tôi càng đọc càng sáng ra cùng với sự Chúa quan phòng cho sự sống và tôi bắt đầu sùng đạo vì nó an ủi tôi trong cuộc sống. Làm rẫy chỉ trông vào thời vụ và đất đai mỗi ngày một xấu đi, không có tiền để mua phân bón với lúc ấy phân bón rất đắt là một thứ hàng xa xỉ phẩm nên trồng cấy chỉ phó thác cho trời, tôi không kinh nghiệm và mánh mung nên được cấp đất ở chỗ xấu, làm được 5 năm thì đất bạc mầu trồng bắp lên không nổi, qua mùa thâu hoạch không đủ lương thực sống quanh năm, tôi bắt đầu đi hớt tóc dạo sau khi tập hớt cho các đứa trẻ ở quanh xóm, đi hơn buổi lúc có lúc không vì dân quê họ nghèo không có tiền và có hớt thì họ yêu cầu hớt thật cao như trọc cho tóc lâu ra. Vì là thời gian rảnh rỗi nên dù khách rất ít tôi cũng đi hàng ngày có điều an ủi là tôi vừa đi vừa lần chuỗi Mân côi và gặp được nhiều người trò chuyện thân thiết, họ mến tôi vì tôi hay nói chuyện về Đạo, có một anh cũng làm nghề hớt tóc nhà ở bên An Viễn gần xã Giang Điền quen anh ta vì cùng nghề và thỉnh thoảng tôi ghé quán càfê mà anh ấy hay ngồi đón khách một lần gặp anh cũng tại quán anh cho tôi hay là bà mẹ vợ anh đang nằm liệt Ban bác ái của Nhà thờ đến để đọc sách giúp kẻ liệt lúc sinh thì bà quay mặt vào trong vách không muốn nghe nhiều lần như vậy ( sau này tôi mới biết), gặp tôi anh đề nghị tôi vào thăm bà cụ đầu tiên tôi từ chối sau nể tình tôi vào xem sao, khi tôi vào tôi cũng chẳng biết nói gì với bà hết tôi chỉ nhìn thấy một thân xác tiều tụy, còn nắm xương tàn, tôi nhìn lên bàn thờ trước mặt suy tưởng là thân xác của bà cụ là thân xác mà Chúa chịu đóng đinh trên cây thập giá và xin ơn chết lành cho bà, rồi tôi đi ra, chỉ có thế. Hôm sau không hiểu sao tôi cũng lại đi qua đường An Viễn nữa, gần tới nhà anh, tôi thấy cờ tang treo trước nhà, tôi biết là bà cụ mình thăm hôm qua đã mất, tôi vào viếng xác và phân ưu với anh, anh cho biết là đêm bà cụ ra đi bình an vì sau đó không còn mùi hôi thối toát ra từ người của bà, anh hỏi tôi hôm qua khi vào tôi có ngửi thấy mùi hôi không, tôi bảo không, thật sự tôi không dám nghĩ là nhờ cầu nguyện của tôi mà bà được chết lành nhưng sự thật anh kể với tôi như vậy, có lẽ Thiên Chúa muốn tỏ mình ra cho tôi. Một thời gian sau tôi đi bàn cà rem dạo, sáng 4 giờ tôi dựa xe đạp đeo theo thùng kem vào hàng rào Nhà thờ đứng gần cổng để dự lễ, vì áo quần lôi thôi nhiều chỗ vá và cũng để trông xe đợi Cha ban phép lành là đi lấy kem ngay kẻo không kịp, một hôm đi bán kem như thường lệ có một bác đợi tôi ở trước nhà không phải để mua kem mà mời tôi vào nhà chơi ( khoảng gần trưa ) mang thức ăn ra mời tôi dùng rồi sau đó kể cho tôi nghe là ông có đứa con bị tâm thần nhờ tôi cầu nguyện, tôi ngạc nhiên hết sức, tại sao tự nhiên có người nhờ tôi như vậy, tôi đi bán lúc đi đường thường lần hạt Mân Côi nên Đức Mẹ khiến người ta nhờ tôi như vậy. Có được thói quen sùng kính Đức Mẹ và lần hạt là nhờ Đức Mẹ cứu giúp tôi thoát khỏi một đám cháy, năm 1978 khi đốt cây để làm rẫy, lửa lan theo cỏ khô cháy tới sát nhà một gia đình ở tại rẫy, lửa bén sát nhà 1 m không thể giập được ngọn lửa, tôi chạy ra khỏi để thoát thân ( kịp cầu xin Đức Mẹ) xem như căn nhà bị lửa thiêu vì nhà thời ấy là nhà tranh vách đất, bỗng một luồng gió thổi ngược trở lại làm lửa không bén vào căn nhà và tôi đã tránh được phải bồi thường căn nhà và đồ đạc cho họ, nhà tôi chỉ có mình tôi là con trai nếu phải bồi thường thì phải mướn thêm người đi chặt cây, cắt tranh, và đền quần áo đồ đạc cho họ tuy chẳng đáng gì nhưng lúc ấy ngay mình quần áo đi rẫy cũng chẳng lành nên cũng là to chuyện. Sau một thời gian làm rãy đất đai bạc mầu làm không đủ sống cơm ăn độn khoai hoặc bắp còn không đủ, tôi thường được những ơn an ủi như được bạn bè cũ ở xa tới thăm, đặc biệt khoảng năm 1985 thời kỳ đầu tiên chính quyền Việt Nam cho phép người ở nước Mỹ được thư từ và gởi quà về Việt Nam, một bạn thân tôi từ Mỹ sai người em ở Việt Nam nhờ qua một người bạn khác tìm đến nhà tôi và sau đó gởi quà từ Mỹ về cho tôi bán lấy tiền, điều ngạc nhiên là người bạn Mỹ không gởi đồ về cho người bạn (chỉ nhà) mà chỉ cho tôi trong lúc chúng tôi chơi bộ ba với nhau, người bạn Mỹ này có tàu đánh tôm mướn người đi bắt tôm còn mình làm nghề khác chứng tỏ họ có khá giả. Nhà nước muốn biến đất canh tác ở Giang Điền để làm ăn tập thể nhiều người dân Giang Điền bỏ đất tìm chỗ khác sinh sống, như tôi bỏ đất để chính thức đi làm nghề tư do như bán Ca rem, kẹo kéo, gỏi bò khô, làm bất cứ việc gì để sống qua ngày dĩ nhiên là việc hạ cấp mà ngay cả người dân bình thường ( làm rẫy ) cũng xem thường tôi, từ đó con người tôi sống khép kín hơn, sống nội tâm hơn chỉ còn niềm an ủi là hướng về Thiên Chúa và than vãn với Ngài, đọc Kinh Thánh nhiều hơn, tôi đọc đoạn thánh thư của Thánh Phao lô nói về các đặc sủng của Chúa Thánh Thần trong đó có Hồng ân thâm hiểu, Chúa Thánh Thần làm cho tôi say mê đọc và hiểu Kinh Thánh dần, tôi hiểu được ý Chúa Giêsu nói và không còn thấy mâu thuẫn và vô lý như lúc trước nhàm chán và không hiểu, giờ đây thì tôi hiểu được nhiều chiều kích mà Chúa Thanh Thần ban phát tùy theo sự tăng tiến nhân đức và Chúa Thánh Thần dùng mọi cách để Thánh hóa các tín hữu trong mọi hoàn cảnh, Người cũng sắp đặt để thánh hóa và để ta sinh hoa trái có điều là ta không sống đời sống nội tâm với Người mà thôi nên không nhận ra Người điều mà Chúa Giêsu đã nói từ trước “Thần Khí sự thật, thế gian không thể lãnh nhận vì nó không thấy cũng không biết Ngài, còn các ngươi biết Ngài, vì Ngài lưu lại trong các ngươi và ở trong các ngươi” ( Ga 14,17), hoàn cảnh nghèo hèn giúp cho tôi có đời sống nội tâm hướng về Chúa, chính những đau khổ mà tôi được Chúa xót thương và ban ơn, nhờ vậy về sau này tôi hiểu được Lời Chúa trong tám mối phúc thật “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì Nước trời là của họ” nếu đã sống trong giàu sang, danh vọng rồi thì làm gì có tinh thần nghèo khó được ; khó như lạc đà chui qua lỗ kim “Chúa Giêsu bảo phải bỏ hết nhà cửa, cha mẹ để đi theo Người”, người thanh niên giàu có không chịu bỏ của cải để đi theo Chúa Giêsu là vậy, sống tinh thần nghèo khó không phải là dễ. Chỉ có hoàn cảnh làm cho ta sống tinh thần nghèo khó đã là đẹp ý Chúa rồi

( tôi là những người hèn yếu )

Kính gửi Ban biên tập mạng TinMừng.Net Con xin gửi Ký sự sống Đạo mà con cảm nghiệm trong đời sống con từ khi con trở về với Chúa và con nhận ra rằng Chúa luôn luôn hiện diện nơi người Kitô hữu với Ngôi ba Thánh Thần để thánh hóa, dạy dỗ, an ủi, nâng đỡ ban những ơn trợ giúp để làm con Thiên Chúa nhờ lời cầu bầu của mẹ Maria.

Ký sự sống Đạo

I/ CHÚA THÁNH THẦN ĐẾN VỚI LOÀI NGƯỜI:

Chúa Giêsu loan báo: “Ta sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các ngưới một Đấng bầu chữa khác, để Ngài ở với các ngươi luôn mãi “Đạo Công Giáo tin nhận và tôn thờ Thiên Chúa ba ngôi: Ngôi Cha, Ngôi Con, và Ngôi Thánh Thần. Trước công nguyên Chúa Giêsu chưa Giáng sinh, Thiên Chúa mạc khải cho Dân Tộc Do Thái với hình thức Ngôi Cha độc nhất, khi Ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm Người, ở với loài Người 33 năm rao giảng Tin Mừng và chịu chết để cứu rỗi loài người, loài người được giao hòa với Thiên Chúa và sau khi Phục sinh về trời thì Chúa Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ khác đến ở với loài người, những người tin vào Tin Mừng được Chúa Thánh Thần thánh hóa để trở nên con Thiên Chúa như Thánh Phaolô nói với tín hữu Roma: “Vì chưng phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa dẫn đưa, thì họ là con cái Thiên Chúa.” ( Rom 8, 14) Từ nay loài người nhận được Chúa Thánh Thần dẫn dắt để trở thành con Thiên Chúa. Nếu chia theo thời kỳ hoạt động của Thiên Chúa đối với trần gian thì thời kỳ này là thời kỳ ân sủng, thời kỳ hoạt động của Chúa Thánh Thần và là thời kỳ sau hết của lịch sử loài người như diễn từ của Thánh Phêrô trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống: “Sẽ xảy trong những ngày sau hết, Thiên Chúa phán, ta sẽ đổ Thần Khí ta trên mọi xác phàm. Và con trai, con gái các người sẽ tuyên sấm, thanh niên của các ngươi sẽ thấy thị kiến, kẻ già lão trong các ngươi sẽ chiêm điềm mộng. Và cả trên các tôi trai tớ gái của Ta, trong những ngày ấy, Ta sẽ đổ Thần Khí Ta xuống, và chúng sẽ nói tiên tri. Ta sẽ tung ra điềm thiêng tại trời trên cao, cùng những dấu lạ trên đất phía dưới, máu cùng lửa và khói hơi nghi ngút. Mặt trời biến thành tối tăm, và mặt trăng sẽ thành máu, trước khi đến ngày vĩ đại huy hoàng của Chúa. Và sẽ xảy ra là mọi kẻ kêu Danh Chúa sẽ được cứu” ( CVTĐ 2,17- 21).

II. SỰ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN

Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa quyền năng trên mọi tạo vật, Người hiện xuống với loài người làm chứng cho những người tin nhận Chúa Giêsu là Chúa đã xuống thế làm Người là ban ơn sủng và thánh hóa trên các Tín hữu.

-Sách tông đồ công vụ mô tả Chúa Thánh Thần ban quyền năng cho các Tông đồ làm nhiều phép lạ chữa lành các bệnh tật, trừ qủy, làm cho kẻ chết sống lại CVTĐ 4)

-Thánh thư là những lời giáo huấn của các Thánh Tông đồ với các Tín hữu mà các ông được Chúa Thánh Thần mặc khải: “Nhưng Đấng bầu chữa, Thánh Thần Cha sẽ sai đến nhân Danh Ta chính Ngài sẽ dạy các ngươi mọi sự, và sẽ nhắc lại cho các ngươi mọi điều Ta nói với các ngươi. Ngày nay Giáo hội tiếp tục sứ vụ rao giảng Tin Mừng và ban Ân sủng mà Đức Giêsu giao phó, mọi hoạt động cùa GH vẫn do Chúa Thánh Thần quan phòng chỉ bảo, hoạt động, nhưng theo đà tiến triển,GH đã lớn lên trong Đức Tin, GH phải sống với Đức Tin hơn là nhờ phép lạ củng cố mà Chúa Thánh Thần làm trong buổi đầu sơ khai thành lập GH, qua hơn 2000 năm GH đã tích lũy và được thừa hưởng bao nhiêu là chứng tích như các Thánh …, những dấu lạ khắp mọi nơi mọi chốn, trên mọi lĩnh vực từ trên cao vũ trụ đến dấu lạ trên đất phía dưới, đều chứng tỏ vinh quang Chúa là Đấng tạo hóa thương trí vô cùng, khoa học càng ngày càng tiến bộ đã minh chứng điều ấy, thế nên Thiên Chúa muốn người Tín hữu phải sống với Đức Tin. Đức Tin là đầu mọi ân sủng, nhờ tin vào Chúa Giêsu tử nạn, phục sinh mà chúng ta lãnh nhận được Thánh Thần. Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải sống Đức Tin, hành động theo sự hướng dẫn, quan phòng của Chúa Thánh Thần và cần phải trải qua rèn luyện, thử thách để Đức Tin. Cậy, Mến được viên mãn. Người Công giáo chúng ta ít để ý đến sự hiện diện, hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Người hoạt động, dạy dỗ chúng ta như Chúa Giêsu đã nói để giúp chúng ta sống Lời Chúa, tức sống trong “Thần Khí” chứ không sống theo tính xác thịt của loài người mà Thánh Phaolô đã diển tả trong thư gửi Tín hữu Roma 8,5: “Vì những ai theo xác thịt thì hứng về những điều thuộc xác thịt ; còn những ai theo Thần Khí thì (hứng về) những điều thuộc Thần Khí. Nhưng hứng theo xác thịt là chết; còn hứng theo Thần Khí là sống và bình an. Vì chưng hứng theo xác thịt là làm nghịch với Thiên Chúa, vì không phục tùng luật của Thiên Chúa, và lại vô phương làm thế. Những ai theo xác thịt không thể làm hài lòng Thiên Chúa, nhưng anh em không ở trong xác thịt, mà ở trong Thần Khí, vì có Thần Khí Thiên Chúa cư ngự trong anh em. Ai không có Thần Khí Đức Kitô kẻ ấy không thuộc về Ngài.”( Roma 8,5) Sự hoạt động của Chúa Thánh Thần không xảy ra ngoạn mục như ngày xưa mà hoạt động âm thầm bên trong nội tâm con người, đây mới là điều quan trọng, một sự “tái sinh trong Thần Khí”, một sự biến đổi từ một tạo vật trở nên con Thiên Chúa để trở nên bất tử và hạnh phúc đời đời,, nhờ Đức Tin mà con người được biến đổi như vậy. tất cả đều nhờ vào sự hiện diện của Chúa Thánh Thần dẫn dắt nếu chúng ta biết phó thác đời ta cho Chúa và để Chúa Thánh Thần quan phòng, hướng dẫn.

III. SỰ TÁI SINH

Khi rửa tội nhân Danh Ba Ngôi Thiên Chúa tuyên xưng Ngôi Chúa Cha, Ngôi Con cứu chuộc Chúa Giêsu Kitô, Ngôi Ba Chúa Thánh Thần chúng ta được xóa bỏ tội tổ tông cũng như tôi riêng và được gia nhập vào Giáo hội để được giáo huấn nhưng đây chỉ là khởi đầu của phép rửa vì tuy được tha tôi nhưng cái gốc tội, tức tính xác thịt vẫn tồn tại trong ta, ta cần phải được thánh hóa chính vì thế mà Đấng Bảo Trợ khác là Chúa Thánh Thần đến để làm viên mãn phép rửa tôi cho chúng ta Thánh Gioan Tẩy giả nói: “Ta thanh tẩy cho các ngươi bằng nước ! sẽ đến Đấng quyền thế hơn ta, ta không đáng cởi quai dép cho Ngài; Ngài sẽ thanh tẩy các ngươi trong Thánh Thần và lửa. Cái rê lúa sẵn trong tay, để sảy sạch lúa sân Ngài, và thu lúa vào lẫm của Ngài, còn trấu lép thì Ngài sẽ thiêu lửa không bao giờ tắt” ( Lc 3,16-17). Chúa Giêsu sẽ thanh tẩy chúng ta trong Thánh Thần. Người Kitô hữu được Chúa Thánh Thần thánh hóa, không ai tự mình sống công chính được mà phải đươc Chúa Thánh Thần uốn nắn rèn luyện quan phòng mọi sự vì Người là Đấng tạo thành biết rõ mọi loài Người tạo dựng biết rõ liều thuốc mà Người dùng để chữa trị chúng ta, việc chúng ta là xin vâng trao cuộc đời ta cho Người thánh hóa và cộng tác với Người. Nhiều người tín hữu nghĩ là mình làm những việc đạo đức và giữ Luật Hội Thánh… xem là đủ,mà không nghĩ đến việc thánh hóa nơi mình mới là điều quan trọng. Tin là có Chúa Thánh Thần nhưng không đón nhận Người, hoặc là “Dập Tắt Thần Khí”. Người Kitô hữu có được cứu rỗi hay không là nhờ ở Chúa Thánh Thần phải sống theo “Thần Khí” để được “Tái sinh” như Thánh Phaolô viết: “Nếu Thần Khí của Đấng đã cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ tác sinh thân xác chết dở của anh em, nhờ bởi Thần Khí của Người cư ngụ trong anh em” ( Rom 8,11). “Vì chưng phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa dẫn đưa, thì họ là con cái Thiên Chúa”. Người Kitô hữu người chỉ có thể hoàn tất ơn cứu độ đời mình sau khi đã được Chúa Thánh Thần thánh hóa, mọi tính hư nết xấu, bản tính tự nhiên của con người cần phải được tẩy xóa thay đổi tận gốc rễ đó là một sự tái sinh mà Chúa Giêsu đã nói cho ông Nicôđêmô trong đêm khuya đến gặp Người:” Qủa thật, qủa thật tôi bảo ông, ai không sinh bởi Nước và Thần Khí, thì không thể vào được Nước Thiên Chúa. Sự gì sinh bởi xác thịt là xác thịt, sự gì sinh bởi Thần Khí là Thần Khí”.

IV SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA THÁNH THẦN:

1/ Chúa Thánh Thần hiện diện nơi Kinh Thánh: Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh với thành ý và cầu xin thì Chúa Thánh Thần sẽ biểu lộ soi sáng cho ta Lời Chúa Giêsu…Tôi thường hay mở Kinh Thánh để xin giải đáp những vần đề trong cuộc sống và thường được đáp trả, hoặc được Chúa an ủi.

1/ Chúa Thánh Thần hiện diện nơi Giáo Hội: Chúa Thánh Thần hoạt động trên các Đấng có phẩm trật để Ban ân sủng cho các Tín hữu như ban bí tích, quyền giáo huấn và các quyền khác.v.v…

2/ Hiện diện nơi nội tâm con người: Chúa Thánh Thần luôn hiện diện nơi nội tâm mỗi người tín hữu, mọi tư tưởng, lời nói việc làm của chúng ta Người luôn thấu suốt không những vậy mà còn mọi quá khứ hiện tại và dự định tương lai của ta cũng ở trong tay Người, Người thông biết mọi sự thế nên Người luôn soi sáng Thánh ý Người cho chúng ta, nhưng Thiên Chúa ban cho loài người mọi tư do để lựa chọn, quyết định và chúng ta luôn có khuynh hướng là lựa chọn theo tính khí của chúng ta hơn là theo ý Chúa, vì ý ta thì bao giờ cũng thoải mái, hợp với ta hơn, không ai chịu sống thấp hèn,chịu khổ nhục… nghịch lý với tư tưởng con người, chứ sống như Chúa Giêsu chịu khổ chịu chết trần chuồng trên thập giá rõ là một sư điền rồ. Tôi thường gặp những trái ý, những thử thách biết là Thánh ý Chúa muốn rèn luyện mình nhưng vốn quen tính xác thịt nên vẫn bực tức khó chịu, tự ái, hoặc buồn rầu than trách, giận cá chép thớt v.v…. Tuy không giám xúc phạm đến Chúa vì biết đó là sự sắp xếp của Chúa Thánh Thần để mình sinh hóa trái đúng như lời Thánh Phaolô nói “Quả thật, không còn phải tôi làm ra điều đó, song là sự tội cư ngụ trong tôi. Vì tôi biết rằng trong, nghĩa là trong xác thịt tôi, chẳng có gì lành cư ngụ; muốn thì vừa tầm cho tôi, mà làm ra sự thiện thì không. Sự lành tôi muốn tôi không làm; còn sự dữ tôi không muốn, tôi lại làm” ( Rm 7,17-19). Xác định sự hiện diện của Chúa Thánh Thần nơi người Kitô hữu giúp người Kitô hữu sống đời sống nội tâm luôn luôn có sự trợ giúp của Chúa để sống theo Thánh Ý Chúa, Lời Chúa.

3/ Hiện diện nơi cộng đồng: Tôi bị kẻ khác cho là sống khép kín ít cởi mở với người khác, người nhà thì cho là khó tính, có kẻ phê bình là hay bị “sốc” khi bị chạm tư ái v.v…, đúng là Chúa Thánh Thần dùng những người này để xây dựng tôi. Con người không sống riêng lẻ mà sống trong cộng đồng. Kinh Thánh Cựu ước Chúa đã phán “Con người ở một mình thì không tốt” vì sống một mình thì con người không có đối tượng để yêu thương, chia sẻ, xây dựng tương lai, sẽ đi đến chỗ tận diệt….Chúa muốn con người sinh sôi nảy nở tràn mặt đất để sống yêu thương, hạnh phúc, chia sẻ, xây dựng lẫn nhau để tạ ơn và Thờ phượng Chúa, thế nên sống hòa hợp yêu thương xây dựng lẫn nhau để được hạnh phúc là điều Thiên Chúa muốn. tội lỗi đã đi vào con người từ nguyên tổ nên con người sinh ra ganh gét, luôn tranh chấp và thù hận tìm cách để hại nhau, tự cao tự đại… nhưng Thiên Chúa là Đấng yêu thương nên dù con người đã phạm tôi Người vẫn luôn chăm sóc và dạy dỗ hướng con người trở về đường tốt.Nhất là trong thời kỳ cuối cùng này Chúa Thần Thần hiện diện ở với loài người, Người sắp xếp ban ơn cho người này, dùng người này để Thánh hóa người khác, đôi khi để người này cứng lòng một thời gian để thánh hóa người khác …

4/ Hiện diện nơi hoàn cảnh: Tôi cảm nhận ra rằng Chúa sắp xếp mọi hoàn cảnh để thánh hóa ta như xưa Chúa Giêsu được Thần Khí đẩy vào nơi sa mạc. Hoàn cảnh nơi gia đình chúng ta, chẳng hạn như ta đang sống trong một căn nhà tranh vách đất trong khi mọi người đã có nhà xây ý Chúa Thánh Thần soi sáng ta nhận ra Ý Chúa là chấp nhận sống trong cảnh khó nghèo, cậy trông để trở nên giống Chúa Giêsu hơn thay vì chúng ta chạy vạy, vay đầu này mượn đầu nọ, dùng mọi cách để có thể xây được nhà bằng người ta hoặc ít là buồn bã, chán đời tư tưởng yếm thế…. Cuộc đời chúng ta gặp rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, éo le mà Chúa Thánh Thần quan phòng sắp xếp cho ta để rèn luyện uốn nắn ta, vâng theo Thánh ý Chúa là chấp nhận những hoàn cảnh trái với ý ta và làm theo ý Chúa Giêsu đã dạy và làm.

5/ Hiện diện nơi mọi biến cố trên thế giới: Thế giới hiện tại đứng trước nhiều vấn đề nam giải như nạn nhân mãn, môi trường tài nguyên sắp cạn kiệt, thời tiết thay đổi gây hậu qủa nghiêm trong, nạn khủng bố, cướp biển, buôn bán, sản xuất ma túy v.v… Thiên Chúa muốn cứu toàn thể nhân loại, muốn các nước trên thế giới sống trong hòa bình và san sẻ của cải vật chất đồng đều cũng như phải có ý thức, trách nhiệm liên đới giữa các quốc gia, Thiên Chúa, Đấng tạo thành và làm chủ vũ trụ, Người biết rõ các nguyên lý Người tạo thành, Người dự liệu quan phòng tất cả mọi sự, mọi biến cố xảy ra trên thế giới đều thể hiện Thánh ý Chúa mục đích để các nhà Lãnh đạo trên các nước, và mọi người cảnh tỉnh nhận ra điều sai trái của mình mà hối cải sửa chữa, nhất là phải nhìn nhận Thiên Chúa. Tôi thấy thường là khi một nước nào đó gặp những Thiên tai, động đất… thì nhờ đó mà các nước xích lại gần nhau hơn cùng nhau chung góp trợ giúp.

6/ Hiện diện nơi nền Khoa học tiến bộ: Nền khoa học ngày nay quả là tiến bộ vượt bực, người ta có thể “làm ra con Người” bằng một tế bào gốc,Y khoa thì thay đổi các cơ phận của con người, kỹ nghệ máy vi tính càng ngày càng xử lý nhanh như chớp, có thể nói con người tìm hiểu và khám phá trên mọi lĩnh vực như lời tiên tri Isaia nói trong bài diễn từ cúa Thánh Phêrô: “Ta sẽ tung ra điềm thiêng tại trời trên cao, cùng những dấu lạ trên đất phía dưới.” Con người đã khám phá những điều kỳ diệu ở trên vũ trụ cũng như dưới lòng đất… những dấu chỉ cho thấy Đấng Tạo hóa vĩ đại dường bao đúng như lời ngợi khen “Trời đất đầy vinh quang Chúa ; hay Trời đất tường thuật vinh quang Chúa”. Nhờ khoa học tìm ra chuỗi AND, nhiễm sắc thể của con người mà tôi càng thâm tín rằng “Xác loài người ngày sau sẽ sống lại” một điều thật khó tin chỉ chấp nhận như một tín lý. Chúa Thánh Thần làm vô vàn những sự mà con người không sao biết hết được, chỉ khi đến thời Quang Lâm của Chúa “Trời mới đất mới” lúc ấy loài người mới được sáng tỏ. Lời trần tình: Đầu tiên trong cuộc đời mà tôi nhận ra có Chúa là Đấng tạo hóa hằng sống là những sự sắp xếp quan phòng của Người mà trước kia tôi vẫn cho là ngẫu nhiên như năm 1972 tôi ở trong Quân đội tôi có kết thân với một người cùng quê với họ hàng, rồi kể từ đó trong cuộc đời binh nghiệp tôi và anh ta như bóng với hình luôn ở cùng phòng, tiểu đội với nhau, đó là điều không thể vì trình độ học quân sự, anh ngữ… mỗi người mỗi khác qua rất nhiều lần thi cử, thuyên chuyển không thể xếp cùng với nhau được từ năm 72- 75, được thế mà tới khi giã ngũ chúng tôi mới chia tay. Đời sống bây giờ bị cuốn hút vào bổn phận nên chẳng nghĩ đến vấn đề tâm linh và sống chết sẽ ra sao, có một lần vào ngày Chủ nhật vì không được đi phép phải ở lại doanh trại nên tôi đi lễ ( rất hiếm khi đi lễ ngày Chủ nhật vì khi đi phép còn tranh thủ thời gian để đi chơi) tự nhiên tôi nhìn lên tượng Chúa tôi khóc, khóc vì đời sống quân ngũ của tôi không được may mắn như những bạn khác, học sinh ngữ ở Nha Trang thay vì họ đủ điểm học ở Saigon, học SQ giai đoạn 2-3 ở Trường Bộ binh Long Thành ( ra trường mang Chuẩn Úy) thay vì bạn học điều chỉnh ở Nha Trang ( ra trường mang Thiếu úy), nhìn lên tượng Chúa tôi thầm cầu xin Chúa thể hiện cho biết Chúa Giêsu là Chúa cứu chuộc thì con sẽ từ bỏ thế gian không ham danh lợi nữa. Vài tháng sau thì chế độ Saigon sụp đổ tôi trở về đời sống dân sự thì tôi mới hướng về Đạo mà tôi đã lãng quên nhiều năm, và chính những điều nói trên đã nhen nhúm cho tôi một Đức tin và lòng tin vào Thiên Chúa, cũng giống như sắp chết đuối mà chụp được một cái phao vì với Chế độ mới mình không biết sống chết ra sao, tôi đọc Kinh Thánh để an ủi, tin tưởng để cầu xin, cậy trông, phó thác để bớt sống trong nỗi lo âu sợ hãi, và tôi đã thấy những điều Kinh Thánh nói là hiện thực tôi sống tuy khó khăn nhưng vẫn không đến nỗi quá sức mình, so với ít người xung quanh gia đình tôi vẫn hơn chút ít, Kinh Thánh là niềm an ủi của tôi và tôi càng đọc càng sáng ra cùng với sự Chúa quan phòng cho sự sống và tôi bắt đầu sùng đạo vì nó an ủi tôi trong cuộc sống. Làm rẫy chỉ trông vào thời vụ và đất đai mỗi ngày một xấu đi, không có tiền để mua phân bón với lúc ấy phân bón rất đắt là một thứ hàng xa xỉ phẩm nên trồng cấy chỉ phó thác cho trời, tôi không kinh nghiệm và mánh mung nên được cấp đất ở chỗ xấu, làm được 5 năm thì đất bạc mầu trồng bắp lên không nổi, qua mùa thâu hoạch không đủ lương thực sống quanh năm, tôi bắt đầu đi hớt tóc dạo sau khi tập hớt cho các đứa trẻ ở quanh xóm, đi hơn buổi lúc có lúc không vì dân quê họ nghèo không có tiền và có hớt thì họ yêu cầu hớt thật cao như trọc cho tóc lâu ra. Vì là thời gian rảnh rỗi nên dù khách rất ít tôi cũng đi hàng ngày có điều an ủi là tôi vừa đi vừa lần chuỗi Mân côi và gặp được nhiều người trò chuyện thân thiết, họ mến tôi vì tôi hay nói chuyện về Đạo, có một anh cũng làm nghề hớt tóc nhà ở bên An Viễn gần xã Giang Điền quen anh ta vì cùng nghề và thỉnh thoảng tôi ghé quán càfê mà anh ấy hay ngồi đón khách một lần gặp anh cũng tại quán anh cho tôi hay là bà mẹ vợ anh đang nằm liệt Ban bác ái của Nhà thờ đến để đọc sách giúp kẻ liệt lúc sinh thì bà quay mặt vào trong vách không muốn nghe nhiều lần như vậy ( sau này tôi mới biết), gặp tôi anh đề nghị tôi vào thăm bà cụ đầu tiên tôi từ chối sau nể tình tôi vào xem sao, khi tôi vào tôi cũng chẳng biết nói gì với bà hết tôi chỉ nhìn thấy một thân xác tiều tụy, còn nắm xương tàn, tôi nhìn lên bàn thờ trước mặt suy tưởng là thân xác của bà cụ là thân xác mà Chúa chịu đóng đinh trên cây thập giá và xin ơn chết lành cho bà, rồi tôi đi ra, chỉ có thế. Hôm sau không hiểu sao tôi cũng lại đi qua đường An Viễn nữa, gần tới nhà anh, tôi thấy cờ tang treo trước nhà, tôi biết là bà cụ mình thăm hôm qua đã mất, tôi vào viếng xác và phân ưu với anh, anh cho biết là đêm bà cụ ra đi bình an vì sau đó không còn mùi hôi thối toát ra từ người của bà, anh hỏi tôi hôm qua khi vào tôi có ngửi thấy mùi hôi không, tôi bảo không, thật sự tôi không dám nghĩ là nhờ cầu nguyện của tôi mà bà được chết lành nhưng sự thật anh kể với tôi như vậy, có lẽ Thiên Chúa muốn tỏ mình ra cho tôi. Một thời gian sau tôi đi bàn cà rem dạo, sáng 4 giờ tôi dựa xe đạp đeo theo thùng kem vào hàng rào Nhà thờ đứng gần cổng để dự lễ, vì áo quần lôi thôi nhiều chỗ vá và cũng để trông xe đợi Cha ban phép lành là đi lấy kem ngay kẻo không kịp, một hôm đi bán kem như thường lệ có một bác đợi tôi ở trước nhà không phải để mua kem mà mời tôi vào nhà chơi ( khoảng gần trưa ) mang thức ăn ra mời tôi dùng rồi sau đó kể cho tôi nghe là ông có đứa con bị tâm thần nhờ tôi cầu nguyện, tôi ngạc nhiên hết sức, tại sao tự nhiên có người nhờ tôi như vậy, tôi đi bán lúc đi đường thường lần hạt Mân Côi nên Đức Mẹ khiến người ta nhờ tôi như vậy. Có được thói quen sùng kính Đức Mẹ và lần hạt là nhờ Đức Mẹ cứu giúp tôi thoát khỏi một đám cháy, năm 1978 khi đốt cây để làm rẫy, lửa lan theo cỏ khô cháy tới sát nhà một gia đình ở tại rẫy, lửa bén sát nhà 1 m không thể giập được ngọn lửa, tôi chạy ra khỏi để thoát thân ( kịp cầu xin Đức Mẹ) xem như căn nhà bị lửa thiêu vì nhà thời ấy là nhà tranh vách đất, bỗng một luồng gió thổi ngược trở lại làm lửa không bén vào căn nhà và tôi đã tránh được phải bồi thường căn nhà và đồ đạc cho họ, nhà tôi chỉ có mình tôi là con trai nếu phải bồi thường thì phải mướn thêm người đi chặt cây, cắt tranh, và đền quần áo đồ đạc cho họ tuy chẳng đáng gì nhưng lúc ấy ngay mình quần áo đi rẫy cũng chẳng lành nên cũng là to chuyện. Sau một thời gian làm rãy đất đai bạc mầu làm không đủ sống cơm ăn độn khoai hoặc bắp còn không đủ, tôi thường được những ơn an ủi như được bạn bè cũ ở xa tới thăm, đặc biệt khoảng năm 1985 thời kỳ đầu tiên chính quyền Việt Nam cho phép người ở nước Mỹ được thư từ và gởi quà về Việt Nam, một bạn thân tôi từ Mỹ sai người em ở Việt Nam nhờ qua một người bạn khác tìm đến nhà tôi và sau đó gởi quà từ Mỹ về cho tôi bán lấy tiền, điều ngạc nhiên là người bạn Mỹ không gởi đồ về cho người bạn (chỉ nhà) mà chỉ cho tôi trong lúc chúng tôi chơi bộ ba với nhau, người bạn Mỹ này có tàu đánh tôm mướn người đi bắt tôm còn mình làm nghề khác chứng tỏ họ có khá giả. Nhà nước muốn biến đất canh tác ở Giang Điền để làm ăn tập thể nhiều người dân Giang Điền bỏ đất tìm chỗ khác sinh sống, như tôi bỏ đất để chính thức đi làm nghề tư do như bán Ca rem, kẹo kéo, gỏi bò khô, làm bất cứ việc gì để sống qua ngày dĩ nhiên là việc hạ cấp mà ngay cả người dân bình thường ( làm rẫy ) cũng xem thường tôi, từ đó con người tôi sống khép kín hơn, sống nội tâm hơn chỉ còn niềm an ủi là hướng về Thiên Chúa và than vãn với Ngài, đọc Kinh Thánh nhiều hơn, tôi đọc đoạn thánh thư của Thánh Phao lô nói về các đặc sủng của Chúa Thánh Thần trong đó có Hồng ân thâm hiểu, Chúa Thánh Thần làm cho tôi say mê đọc và hiểu Kinh Thánh dần, tôi hiểu được ý Chúa Giêsu nói và không còn thấy mâu thuẫn và vô lý như lúc trước nhàm chán và không hiểu, giờ đây thì tôi hiểu được nhiều chiều kích mà Chúa Thanh Thần ban phát tùy theo sự tăng tiến nhân đức và Chúa Thánh Thần dùng mọi cách để Thánh hóa các tín hữu trong mọi hoàn cảnh, Người cũng sắp đặt để thánh hóa và để ta sinh hoa trái có điều là ta không sống đời sống nội tâm với Người mà thôi nên không nhận ra Người điều mà Chúa Giêsu đã nói từ trước “Thần Khí sự thật, thế gian không thể lãnh nhận vì nó không thấy cũng không biết Ngài, còn các ngươi biết Ngài, vì Ngài lưu lại trong các ngươi và ở trong các ngươi” ( Ga 14,17), hoàn cảnh nghèo hèn giúp cho tôi có đời sống nội tâm hướng về Chúa, chính những đau khổ mà tôi được Chúa xót thương và ban ơn, nhờ vậy về sau này tôi hiểu được Lời Chúa trong tám mối phúc thật “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì Nước trời là của họ” nếu đã sống trong giàu sang, danh vọng rồi thì làm gì có tinh thần nghèo khó được ; khó như lạc đà chui qua lỗ kim “Chúa Giêsu bảo phải bỏ hết nhà cửa, cha mẹ để đi theo Người”, người thanh niên giàu có không chịu bỏ của cải để đi theo Chúa Giêsu là vậy, sống tinh thần nghèo khó không phải là dễ. Chỉ có hoàn cảnh làm cho ta sống tinh thần nghèo khó đã là đẹp ý Chúa rồi

( tôi là những người hèn yếu )

 

Trang Độc Giả

Trang Nhà