Trang Độc Giả


QUAN NIỆM TRUYỀN GIÁO

Têrêxa nhỏ

Từ trước tới nay khi nói về truyền giáo, một cách nào đó rất phiếm diện tôi luôn nghĩ rằng truyền giáo là phải ra đi, phải bứt khỏi nơi mình đang sống, đến một nơi nào đó thật xa xôi hẻo lánh, thật rừng thiêng nước độc, càng sâu, càng xa thì công việc truyền giáo càng có giá trị và hiệu quả cao. Thế nhưng thời gian đã chứng minh cho tôi thấy rằng không phải thế. Truyền giáo không lệ thuộc vào không gian hay thời gian, cũng không hệ tại ở số lượng công việc. Nhưng hệ tại ở tấm lòng mang một tình yêu lớn. Quả nhiên khi nói đến điều này những tưởng cần nói đến chị Thánh Têrêxa nhỏ. Người là nhà truyền giáo vĩ đại mang một trái tim đày ắp nhiệt huyết yêu thương và khát khao truyền giáo cách mãnh liệt. Chỉ là một tu sĩ dòng kín, bốn bức tường lớn của nhà dòng không dập tắt được ngọn lửa cháy bỏng của một tâm hồn yêu thương không biên giới. Vượt ra khỏi những giới hạn về không gian, thánh Têrêxa nhỏ đi khắp đó đây để giới thiệu Chúa cho mọi người chỉ bằng lời cầu nguyện và bằng tình yêu hy sinh làm những công việc nhỏ mọn hàng ngày. Công việc nhỏ với một tình yêu lớn, chị cho thế giới thấy rằng chính Chúa Thánh Thần là tác nhân chính trong công cuộc truyền giáo, con người chỉ là dụng cụ hữu hiệu để Chúa Thánh thần sử dụng và làm cho công việc của Ngài đã khởi sự được hoàn thành viên mãn. Chị cũng cho thế giới thấy rằng, tình yêu lớn sẽ chinh phục mọi sự chứ không hẳn là những bài giảng thuyết đầy tính thần học. Vì thế chị đã được giáo hội phong làm thánh bổn mạng những nhà truyền giáo. Không ai nghĩ được một tu sĩ dòng kín, mới chỉ sống 24 tuổi đời lại có thể trở nên vĩ đại như vậy. Có lẽ chính chị cũng không nghĩ mình sẽ trở nên vĩ đại như thế bởi lòng khiêm nhường đã lấp đày tâm hồn chị. Đây không phải là một sự trả công của Thiên Chúa cho chị nhưng đúng hơn là một sự nhìn nhận không thể chối bỏ về sức mạnh của con người có tình yêu cao cả và có khát vọng cháy bỏng là như thế nào. Tình yêu chắp cánh những ước mơ cao quý bay cao và bay xa mãi. Cũng chính tình yêu đưa chị về rất gần với nỗi đau của con người, cảm nghiệm sâu sắc nỗi thống khổ của con người, và con tim chị thật lớn để có thể chứa cả thế giới trong đó. Như thế truyền giáo là công việc mà bất cứ ai cũng có thể làm, dù là người lớn hay trẻ nhỏ, học thức hay bình dân, khuyết tật hay lành lặn, không có lý do gì để nói rằng “ tôi không thể”. Không có một giới hạn nào cho công việc truyền giáo chỉ cần có tấm lòng và tình yêu lớn thì dù ở bất cứ nơi đâu, trong hoàn cảnh nào mọi hành động của ta đều quy hướng về công việc truyền giáo được. Còn thành quả ư? Hoa trái của tình yêu và bác ái chính là hoa trái của Chúa Thánh Thần, chính Ngài sẽ làm cho những hạt giống nhỏ bé chúng ta gieo trong tình mến và lòng nhiệt huyết trổ sinh những vụ mùa bội thu trong thánh ý của Ngài. Vậy tôi không còn cảm thấy băn khoăn, phải làm sao để truyền giáo, phải đi đến đâu để giới thiệu Chúa ? Tôi chỉ cần sống tình mến tròn đầy và thực hành công việc truyền giáo trong những công việc bổn phận hàng ngày với ý hướng truyền giáo. Như thế là tôi đang đi truyền giáo khắp đó đây rồi. Lạy chúa, con cám ơn Chúa đã kêu gọi và đặt để con trong hội dòng mang bản chất truyền giáo, Chúa cũng thắp lên trong con khát vọng cháy bỏng là mong muốn cho mọi người được nhận biết Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót. Xin không ngừng nhắc nhớ con về thái độ sống, để con luôn ý thức truyền giáo trong mọi giây phút của cuộc sống con.