Trang Độc Giả


QUAN TÂM
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN (NĂM B)

Antôn Lương Văn Liêm

Anh em hãy lánh vào nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc.6,31)

Theo thống kê của các nhà tâm lý, xã hội học, hiện nay tình trạng ly hôn, phá thai, người già bị bỏ rơi, thanh thiếu niên bị tha hóa về mặt đạo đức ngày càng cao. Điều này đã đưa đến những nỗi đau, gánh nặng cho gia đình, xã hội và Giáo Hội. 

Về đời sống Đức tin của người mang danh hiệu Kitô hữu ngày càng bị phai mờ theo cấp số nhân, đặc biệt là giới trẻ, trung niên qua việc thờ ơ với Tin Mừng, thánh lễ và các giờ kinh nguyện gia đình. Tất cả những hệ quả trên đều khởi đi từ sự thiếu quan tâm, săn sóc một cách tận tình của các bậc làm cha, làm mẹ và những người có trách nhiệm.

Lời Chúa trong phụng vụ thánh lễ hôm nay giới thiệu cho ta tấm gương luôn quan tâm, săn sóc của Đức Kitô. Vâng! Khởi đi từ tình yêu của một vị Thiên Chúa, như lời minh định của thánh Gioan: “Thiên Chúa là tình yêu” (Ga.4,8). Vì yêu và quan tâm đến con người nhân loại, Đức Kitô đã từ bỏ ngôi vị Thiên Chúa, xuống trần mặc lấy thân phận con người yếu đuối, ngoại trừ tội lỗi (x.Pl.2,6-8) để dạy dỗ, mạc khải chân lý và sâu thẳm hơn nữa là đem lại cho con người nhân loại nguồn ơn cứu độ.

Vâng! Để tình yêu được trọn vẹn thì không thể nào thiếu sự quan tâm, săn sóc đến người mình yêu. Sự quan tâm, săn sóc không chỉ là trách nhiệm, bổn phận, nhưng là một món quà vô giá mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người nhân loại ngang qua Đức Kitô. Nhờ sự quan tâm, săn sóc với nhau và cho nhau trong mọi mối tương quan mà tình yêu ngày càng triển nở và đẹp tựa những bức tranh tuyệt mỹ…

Giờ đây, dưới sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần, ta hãy tìm hiểu và chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa qua sự quan tâm, săn sóc được tỏ hiện nơi con người của Đức Kitô:

-         Khi mặc lấy thân phận yếu đuối và sống trong mái ấm gia đình, Đức Kitô đã quan tâm đến cha mẹ Ngài là Đức Maria và Thánh Cả Giuse qua đức vâng lời như Kinh Thánh đã trình thuật: “Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nazareth và hằng vâng phục các Ngài” (Lc.2,51).

-         Với những người đồng bào, đồng đạo Ngài quan tâm đến niềm vui cũng như nỗi buồn qua việc Ngài cùng chung vui nơi tiệc cưới Cana (x.Ga.2,1-12); an ủi người đàn bà góa thành Na-in (x.Lc.7,11-17); Ngài rơi lệ trước đám tang của gia đình Bê-ta-ni-a (x.Ga.11,1-44); Ngài thăm viếng người bệnh hoạn yếu đau qua việc đến với nhạc mẫu của ông Phêrô(x.Mt.8,14-15), hay lúc Ngài đến với cô con gái của vị thủ lãnh (x.Mt.9,18-26)…..

-         Với người tội lỗi luôn mang trong tâm những mặc cảm vì bị người cùng thời ruồng bỏ, Ngài đã đến để kêu gọi, động viên và an ủi như đã đến với ông Mátthêu, ông Giakêu, bà Maria Mađalêna. Hình ảnh đẹp nhất và ấn tượng nhất qua việc Ngài bênh đỡ cho người đàn bà ngoại tình (x. Ga.8,1-11)….

-         Với các thánh Tông đồ: Sau khi truyền lệnh cho các ngài ra đi loan báo Tin Mừng, Đức Kitô không chỉ chú trọng về công việc nhưng Ngài còn quan tâm đến sức khỏe, sở thích của các đồ đệ khi các ông hồ hởi báo cáo những thành quả mà các ông đã đạt được trong những ngày tháng thực hiện lệnh truyền của Thầy khi Đức Kitô phán bảo các ông: “Anh em hãy lánh vào nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc.6,31).

-          Với dân Do Thái là những người mang trên đôi vai những gánh nặng của kẻ bị ngoại bang áp bức và những giới luật do những nhà lãnh đạo tôn giáo áp đặt. Đức Kitô đã cảm thấy xao lòng: “Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều” (Mc.6,34).

Hình ảnh và cuộc đời của Đức Kitô là thế. Riêng ta, là những người mang danh hiệu của chính Ngài, là người Kitô hữu, là những người được Ngài mời gọi và sai đi loan báo Tin Mừng. Thế thì ta tự hỏi, ta có đi và sống như Ngài đã từng sống, đã từng thực hiện hay chưa?! Ngạn ngữ Việt Nam có câu: “Lời nói thì lung lay, gương bày thì lôi kéo”.

Còn đó lời mời gọi của Đức Kitô: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi” (Mt.11,29). Vâng! Để có một gia đình ấm êm, hạnh phúc, con cái ngoan hiền, để có một cộng đoàn đức tin vững mạnh, luôn sống trong hợp nhất và yêu thương, để nhiều người biết và tin nhận Đức Kitô. Thiết tưởng không có phương thế nào khác ngoài phương thế mà Đức Kitô đã sống và thực hiện. Đó là sự quan tâm, săn sóc lẫn nhau một cách chân tình, đúng cách và đúng nghĩa. Hơn nữa, giữa thời đại xã hội ngày càng tha hóa về mặt đạo đức, con người nhân loại dần mất niềm tin vào nhau; dần xa rời và khước từ Thiên Chúa thì lời mời gọi của thánh Phao-lô trong việc loan báo Tin Mừng càng trở nên cấp bách: “Giữa một thế giới gian tà, sa đoạ. Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời” (Pl.2,15).

Xin mượn lời cầu nguyện của thánh Augustinô để kết thúc: “Lạy Chúa! xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con”. Biết Chúa để con yêu mến Chúa và noi gương Chúa, biết con để con nhận ra cái yếu đuối của con khi con thiếu sự quan tâm, săn sóc đến những người anh em chung quanh, từ trong mái ấm gia đình trở đi, nhờ ơn Chúa giúp con dần trở thành muối, men ướp mặn cho đời. Amen.

Sài Gòn, ngày 19 tháng 07 năm 2012