Trang Độc Giả


GIẤC MƠ

CHÚA NHẬT THỨ 4 MÙA VỌNG

Antôn Lương Văn Liêm

Đời người, ai cũng ít là một lần, trong giấc ngủ đan xen những giấc mơ, nó chợt đến, rồi chợt đi, nói theo ngôn ngữ bình dân, là “nằm mộng, chiêm bao”…Có những giấc đem lại cho người ta niềm hân hoan, hạnh phúc và hy vọng; cũng không ít những giấc mơ đưa đến cho người ta những cảm giác bồn chồn, lo sợ và đôi khi tuyệt vọng. Đôi khi, có những giấc mơ lại trở thành những chiếc chìa khóa thần kỳ giúp và dẫn người ta đến những khám phá thú vị, đến những phát minh và sáng tạo giúp mình và giúp đời.

Một số nhà khoa học, phát minh lớn trên thế giới, đã đạt dược những thành công nhờ giấc mơ như:

Kỹ sư Helias Haw, người phát minh ra chiếc kim may. Haw đã tốn rất nhiều thời gian để nghiên cứu, trên chiếc bàn làm việc của Haw có đến bốn phương án cho thiết bị này, nhưng tất cả đều không khả thi. Vào một lần, sau khi nghiên cứu, Haw ngủ thiếp đi và trong giấc ngủ Haw đã nằm mơ, trong giấc mơ ông thấy mình đang bị truy đuổi bởi những con thú dữ vùng Châu Phi, phần đầu chiếc sừng của con thú rất giống chiếc tuốc-nơ-vít. Tỉnh giấc, Haw liền biến những gì mình nhìn thấy, từ giấc mơ đó, đã giúp ông sáng tạo ra chiếc kim may, chúng vẫn được sử dụng rộng rãi cho các máy may.

Nhà toán học người Pháp René Descartes (1536-1650). Trong đêm 10/11/1619 ông đã trải qua 3 giấc mơ, trong đó có một giấc mơ đặc biệt, qua giấc mơ, Descartes đã đưa ra học thuyết hình học giải tích. Sau khi được công nhận, người ta chọn ngày 10/11/1619 là ngày ra đời của môn hình học giải tích.

Trong lịch sử Kinh Thánh Cựu Ước, đã trình thuật lại giấc mơ của Tổ Phụ Giacóp tại thành Lút, sau khi đã được người mẹ là bà Rêbêca giúp đón nhận lời chúc phúc của ông Ixaác. Trong giấc mơ ông đã thấy: “Gia-cóp ra khỏi Bơe Seva và đi về Kharan. Cậu đến một nơi kia và nghỉ đêm tại đó vì mặt trời đã lặn. Cậu lấy một hòn đá ở nơi đó để gối đầu và nằm ngủ ở đó. Cậu chiêm bao thấy một chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm tới trời, trên đó có các sứ thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống. Và kìa Đức Chúa đứng bên trên thang mà phán: "Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của Ápraham, tổ phụ ngươi, và là Thiên Chúa của Ixaác Đất ngươi đang nằm, Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi. Dòng dõi ngươi sẽ nhiều như bụi trên đất; ngươi sẽ lan tràn ra khắp đông tây nam bắc. Nhờ ngươi và dòng dõi ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc” (St. 28,10-14).

Trình thuật Tin Mừng trong phụng vụ thánh lễ Chúa Nhật thứ 4 mùa vọng năm A, giới thiệu cho ta giấc mơ tuyệt đẹp của Thánh Cả Giuse. Trong giấc mơ sứ thần Chúa đã đến mời gọi Ngài cộng tác vào chương trình của Thiên Chúa. Sứ Thần nói: “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ” (Mt.1,20-21).

Qua giấc mơ và qua lời của Sứ Thần, tất cả những lắng lo, nghi ngại, buồn phiền của Thánh Cả Giuse đã được giải toả, không chỉ cho riêng Ngài, mà cho cả Mẹ Maria. Kể từ sau giấc mơ, ngoài việc đón nhận Mẹ Maria về làm vợ theo ý muốn của Thiên Chúa, Thánh nhân mang thêm một trọng trách, hay nói đúng hơn là đón nhận một niềm vui, niềm vinh dự khi được đặt tên cho Ngôi Hai Thiên Chúa, đang ngự nơi cung lòng của Mẹ Maria, trở thành cha nuôi của Đấng Cứu Thế “Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ” (Mt.1,21).

Theo dòng lịch sử Kinh Thánh, Thiên Chúa vẫn luôn mời gọi sự cộng tác của con người vào chương trình của Ngài. Như ta đã biết khi Thiên Chúa mời gọi ông Ápraham, Môsê, Êlia, Giacaria, Êzêkien... Ngài thường mời gọi khi các ông đang thực hiện những công việc thường ngày. Ngài đến và mời gọi bằng hình thức như cột lửa, làn gió; bằng chính lời của Ngài, đôi khi các ông còn tìm những lý do từ chối lời mời gọi từ chính Thiên Chúa. Với Mẹ Maria Thiên Chúa đã sai sứ thần của Ngài đến mời gọi và đối đáp trực diện.

Một điều làm ta không khỏi thắc mắc, đó là, với Thánh Cả Giuse, Thiên Chúa mời gọi Thánh Nhân cộng tác một cách rất khác thường. Ngài mời gọi Thánh nhân bằng lời của Sứ Thần trong giấc mơ, lúc Thánh Nhân đang ngủ. Thế nhưng, như Kinh Thánh diễn tả: “Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-su”(Mt.1,24-25).

Điều này nói lên rằng, trong cả cuộc đời, Thánh Cả Giuse luôn hướng lòng về Thiên Chúa, bằng đời sống cầu nguyện, tất cả mọi sự việc, những suy nghĩ và dự tính, Ngài đều phó thác cho Thiên Chúa. Đặc biệt là niềm tin và am hiểu Kinh Thánh. Chính những điều này đã giúp cho Thánh Nhân mau mắn đáp lại xin vâng cộng tác vào chương trình của Thiên Chúa, dù chỉ là lời mời gọi trong giấc mơ. Nhà toán học René Descartes đã nói: “Chỉ có những bộ óc, trái tim đã có sự chuẩn bị sẵn sàng thì trong giấc mơ, ảo giác mới xuất hiện những khám phá mới mẻ và đem lại những hiệu quả tốt đẹp”.

Chính lời xin vâng và mau mắn thực hiện lời mời gọi của Thiên Chúa. Thánh Cả Giuse, đã cùng với Mẹ Maria tạo thành những ống máng, qua đó, Thiên Chúa tuôn đổ ơn cứu độ xuống cho nhân loại; nhờ lời xin vâng của Thánh Cả Giuse, Mẹ Maria đã trút đi được nỗi buồn phiền, thoát khỏi lời “ong tiếng ve” của người đời; không phải đối diện với hình luật khắc nghiệt của người Do Thái, khi Mẹ Maria xin vâng theo ý định của Thiên Chúa, mang thai Đấng Cứu Thế.

Là người Kitô hữu, trong nhịp sống hằng ngày Thiên Chúa vẫn luôn mời gọi ta cộng tác vào chương trình cứu độ của Ngài. Khổ nỗi, Ngài mời gọi khi ta đang tỉnh và thức, đang “vai dài, sức rộng”, nhưng đễ gì ta đã nghe ra, và nếu có nghe ra, liệu ta có mau mắn đáp trả như Thánh Cả Giuse không?! Đây chính là câu hỏi dành cho ta trong cuộc sống. Nhất là trong Mùa Vọng, Giáng Sinh này.

Thánh Cả Giuse đã mau mắn đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa, trong chương trình cứu độ nhân loại, Ngài đã mau mắn mở cửa lòng để đón nhận Hài Nhi Giêsu đang dần lớn lên từng ngày trong cung lòng của Mẹ Maria, cùng với Mẹ Maria yêu thương săn sóc Hài Nhi Giêsu khi Ngài được sinh ra nơi máng cỏ Belem và những ngày tháng kế tiếp cho đến cuối đời của Thánh nhân. Ngài đã biến giấc mơ thành lời kinh cảm tạ, thành những bản tình ca không bao giờ lỗi nhịp, luôn du dương, trầm bổng ngay giấy phút hiện tại và mãi đến thiên thu.

Vì thế, để Mùa Vọng, Giáng Sinh đến với ta thật ý nghĩa, đem lại cho ta niềm vui, bình an và qua ta đến với mọi người. Với con người của ta luôn yếu đuối nửa tỉnh, nửa mê, ta chạy đến với Thánh Cả Giuse, trước tiên là noi gương Ngài, luôn sống trong đời sống cầu nguyện, tin tưởng và phó thác tất cả vui, cũng như buồn, thất bại cũng như thành công vào tình yêu của Thiên Chúa, luôn lắng nghe, học hỏi và suy niệm Lời Chúa; ta xin Ngài giúp và cầu bầu cùng Chúa cho ta. Nhờ ơn Chúa giúp ta biết mở cửa tâm hồn đón nhận Hài Nhi Giêsu vào ở giữa ta, trong ta, biết nhận ra lời mời gọi của Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống. Cuối cùng ta mong ước có được giấc mơ, như giấc mơ của Thánh Cả Giuse.

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa đã ban cho con tấm gương sống động trong việc lắng nghe và đáp lại lời mời gọi của Chúa, là Thánh Cả Giuse. Nhờ lời cầu bầu rất thần thế của Ngài, xin Chúa giúp con biết dành thời giờ cầu nguyện, nhất là siêng năng sống kết hiệp với Chúa nơi bí tích Thánh Thể, siêng năng đọc và suy niệm Lời Chúa qua Tin Mừng. Nhờ đó mà con cảm và nhận ra được lời mời gọi của Chúa, xin thánh hóa đời sống con, giúp con chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng để nghênh đón Chúa đến với con và ở lại với con, xin cho con biết mở rộng tâm hồn đón nhân những người anh em quanh con trong yêu thương, đồng cảm, tha thứ và sẻ chia, vì họ chính là hình ảnh của Chúa nơi cuộc sống trần gian. Amen.

Sài Gòn ngày 17/12/2010