Trang Độc Giả


CÙNG VỚI MẸ MARIA CHIÊM NGẮM CHÚA HÀI NHI

NOEL 2010

Antôn Lương Văn Liêm

“Bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ” (Lc.2,6-7).

Ronald Reagan tổng thống Hoa Kỳ, tuy bận trăm công ngàn việc của một nguyên thủ quốc gia, nhưng vào những ngày nghỉ cuối tuần, ông ta thường dành thời gian ghé thăm, tâm sự, và lắng nghe mẹ của mình khuyên dạy.

Vào một lần ghé thăm, thân mẫu của tổng thống Ronald Reagan, đã ôn tồn hỏi: “Này con! Với cương vị của một nguyên thủ quốc gia, công việc bề bộn, sao con có thể sắp xếp thời gian, để ngồi lắng nghe một bà già quê mùa ít học này hàng giờ liền, con không sợ mất thời gian của con sao?”

Ronald Reagan liền trả lời mẹ: “Mẹ ! Sao lại mất thời gian, mẹ có biết, chính những giây phút con ở gần mẹ và lắng nghe mẹ tâm sự, chỉ dạy, đã giúp con thực hiện tốt công việc của một người đứng đầu đất nước!”.

Có thể nói hình ảnh và vai trò của các bà mẹ, luôn gắn liền với nhịp sống của con, 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm, lo lắng cho con từng miếng ăn, giấc ngủ, dạy và truyền đạt cho con những ngôn ngữ, kỹ năng, đạo đức… từ thuở ấu thơ, cho đến khi con đã thành danh, thành gia thất…. Với các bà mẹ công giáo thì ngoài những bài học đời thường, luôn hướng và dạy cho con những lời kinh, cách cầu nguyện với Thiên Chúa, luôn trau dồi cho con những điều hay lẽ phải của cuộc sống…

Dù mắt mờ, lưng còng, gối mỏi… nhưng tâm tư, tình cảm của người mẹ vẫn luôn hướng về con. Người mẹ thường quên đi những nhọc nhằn, những thiếu xót và lỗi lầm của con, luôn mong ước cho con những điều tốt nhất; bằng lời nhắc nhở, khuyên răn, bằng lời cầu nguyện…

Vâng! Tất cả các bà mẹ trần gian, cho dù có thương con đến mấy đi chăng nữa, rồi cũng có một ngày phải rời xa con vĩnh viễn do cái hữu hạn của đời người. Tất cả những tình cảm, lắng lo, đều trở thành những ký ức, những kỷ niệm đẹp, khi người mẹ lìa xa cõi thế.

Ngày khởi đầu khi dựng nên con người, Thiên Chúa đã sắp đặt bà Eva qua lời của ông Adong: “Bà là mẹ của chúng sinh” (St.3,20). Eva mẹ của chúng sinh vì yếu đuối, lỗi lầm khi đứng dưới cây trái cấm, đã phải mang lấy những khổ đau và cái chết, không chỉ cho bản thân nhưng mang lại hệ lụy cho hậu thế đến muôn đời. Nhưng Thiên Chúa đã yêu thương tiền định một Eva mới khi Ngài phán với con rắn: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy” (St.3,15). Eva mới đó chính là Đức Trinh Nữ Maria.

Mẹ Maria đã đóng một vai trò rất quan trọng trong chương trình cứu độ nhân loại của Thiên Chúa qua các biến cố:

- Mẹ Maria, đáp lại lời mời gọi cộng tác với Thiên Chúa, bằng lời xin vâng khiêm hạ trong ngày truyền tin “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Sứ Thần truyền” (Lc.1,38).

- Mẹ Maria, cộng tác với Chúa Thánh Thần, thánh hóa ông Gioan Tẩy Giả ngay trong thai mẫu, qua việc lên đường đi thăm viếng bà Êlisabet. Khi ấy bà Êlisabét kêu lớn tiếng và nói rằng: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng ” (Lc. 1,43-44).

- Mẹ Maria, sinh hạ Đấng Cứu Thế nơi hang đá trong cảnh khó nghèo “Bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ” ( Lc.2,6-7).

- Mẹ Maria, bảo vệ Đấng Cứu Thế, qua việc cùng với Thánh Cả Giuse lên đường trong đêm khuya đem Hài Nhi trốn khỏi bàn tay tàn độc của Hêrôđê “Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Aicập” ( Mt.2,14 ).

- Mẹ Maria, giới thiệu Đấng Cứu Thế cho những người khao khát mong đợi, qua việc thực thi lề luật. Mẹ Maria cùng với Thánh Cả Giuse tiến dâng Đức Giêsu lên cho Thiên Chúa “Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa” ( Lc.2,22).

- Mẹ Maria, tạo điều kiện cho Hài Nhi Giêsu tiếp cận, trao đổi và học hỏi Kinh Thánh, qua việc trẩy hội Đền Thờ hằng năm “Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ” (Lc.2,41-42).

- Mẹ Maria, cộng tác với Đấng Cứu Thế chăm lo ngày khởi đầu của đời sống gia đình nhân loại nơi tiệc cưới Cana “Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu” (Ga.2, 1-11).

- Mẹ Maria, đồng hành với Đấng Cứu Thế trên đường sứ vụ, khi tìm gặp Đức Kitô đang lúc Ngài rao giảng Tin Mừng “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy” (Mt.12,47).

- Mẹ Maria, đồng hành với Đấng Cứu Thế trên đường thập giá “Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác Thập giá” (Chặng thứ 4, đàng thánh giá).

- Mẹ Maria, đứng dưới chân thập giá, đón nhận lời trăn trối của Đấng Cứu Thế, trở thành Từ Mẫu nhân loại “Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: "Thưa Bà, đây là con của Bà." Rồi Người nói với môn đệ: Đây là mẹ của anh” (Ga.19,26-27).

Sau khi Đức Kitô Phục Sinh, về trời ngự bên hữu Chúa Cha, với vai Từ Mẫu, Mẹ đã đồng hành với các thánh Tông Đồ, cùng các ngài cầu nguyện và chờ đón Chúa Thánh Thần ngự đến (Cv.1,12-14).

Qua những hy sinh, gian khó, đặc biệt là Mẹ Maria đã khiêm hạ, tin tưởng, phó thác cả cuộc đời vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa, Mẹ âm thầm lặng lẽ, lắng nghe Lời Chúa, chuyên cần thực hiện những công việc rất tầm thường để cộng tác với Thánh Tử Giêsu con yêu dấu của Mẹ từ máng cỏ Belem cho tới đỉnh đồi Canvê. Vì thế. Mẹ đã được Thiên Chúa ân thưởng hồn xác về trời, phong tặng Mẹ là Nữ Vương trời đất.

Khi đứng dưới chân thập giá (cây khơi nguồn sự sống), Mẹ Maria đã ôm lấy nhân loại vào vòng tay yêu thương của Mẹ, Mẹ trở thành Mẹ nhân loại theo ý muốn của Thiên Chúa. Vì lẽ đó, khi Đức Kitô kết thúc sứ vụ của Ngài nơi trần thế, về ngự bên hữu Chúa Cha, Mẹ Maria đã đồng hành với Giáo Hội thời sơ khai. Sau khi Mẹ Thiên Chúa rước về trời hồn xác, Mẹ đã xin cùng với Thiên Chúa cho phép Mẹ quá bước xuống trần gian để dạy dỗ, an ủi những người con của Mẹ đang sống cảnh lầm than, cơ cực. Theo sự sắp đặt quan phòng của Thiên Chúa, Mẹ Maria đã hiện ra khắp nơi trên thế giới trong nhiều thế kỷ qua, điển hình một vài nơi mà Giáo Hội đã chính thức công nhận như: Núi Carmêlô (Phía bắc nước Israel) 1251, Guadalupe (Mexicô) 1474-1548, Lộ Đức (Pháp) 1858, Lavang (Việt Nam)1879, Fatima (Bồ Đào Nha) 1917…

Vì thế, trong đời sống đức tin của người Kitô hữu, đặc biệt của người công giáo, hình ảnh của Mẹ Maria có một vị thế rất quan trọng. Các tước hiệu được xướng lên trong kinh cầu Đức Bà như: Đức Bà thông ơn Thiên Chúa, Đức Bà bầu chữa kẻ có tội, Đức Bà an ủi kẻ âu lo, Đức bà phù hộ các giáo hữu, Đức Bà chỉ bảo đàng lành…đã nói lên tất cả. Thánh Anphongsô, Đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế, một Vị Thánh có lòng yêu mến Đức Mẹ một cách mãnh liệt, Ngài đã để lại lời nhắc nhở, mời gọi: “ Nếu bạn chọn Mẹ Maria là người dẫn đường, bạn sẽ không bao giờ sợ lạc lối, nếu bạn chạy đến với Mẹ Maria, bạn sẽ không bao giờ phải thất vọng ”.

Nơi máng cỏ Belem năm xưa, Mẹ Maria đã chiêm ngắm, thờ lạy Hài Nhi Giêsu, Mẹ đã chăm sóc Hài Nhi Giêsu, bằng một tình yêu bao la, hơn nữa, Mẹ là trường dạy sống Đức tin, cầu nguyện. Đặc biệt Mẹ là tấm gương sống động trong việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Trong ngày mừng sinh nhật Đấng Cứu Thế, Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Đối với ta là những con người luôn yếu đuối và đầy những thiếu xót trong bổn phận, trong đời sống, thì con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất, tuyệt vời nhất là ta chạy đến với Mẹ Maria, ta xin được cùng với Mẹ chiêm ngắm, thờ lạy Hài Nhi Giêsu, ta xin Mẹ giúp ta chuẩn bị tâm hồn, để nhờ mẹ và trong Mẹ, tâm hồn ta trở thành máng cỏ đơn sơ Hài Nhi Giêsu ngự giá. Ngài chính là bình an và niềm vui bất tận, là ánh sáng soi tỏ đêm đen, là con đường đưa ta về cõi phúc, là Người Anh tuyệt diệu Thiên Chúa ban cho ta, như lời minh định của Thánh Phaolô: “Thiên Chúa đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc” (Rm.8,29).

Lạy Mẹ Maria! Con cảm tạ Chúa đã ân ban cho con trở thành con của Mẹ, là em của Hài Nhi Giêsu, trong ngày cùng với toàn thể Giáo Hội mừng kỷ niệm Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, để ở cùng, với nhân loại. Con xin được cùng với Mẹ chiêm ngắm và thờ lạy Chúa Hài nhi, xin Mẹ dạy con như xưa Mẹ đã dạy Hài Nhi Giêsu, xin Mẹ đồng hành với con, như xưa Mẹ đã đồng hành với Chúa, xin mẹ cùng cầu nguyện với con và cho con, như xưa Mẹ đã cùng cầu nguyện với Chúa. Đặc biệt xin mẹ giúp con chuẩn bị tâm hồn thật xứng đáng để trở thành máng cỏ nghênh đón Vua Bình An giá ngự, đem lại bình an và hạnh phúc cho con bây giờ và mãi về sau Amen.

Sài Gòn, ngày 15/11/2010