Trang Độc Giả


Khi hôn nhân gặp rắc rối

Trầm Thiên Thu

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTPZC2zqAUgW0kfoObqQgk7Sv-dwQMkW1u4HD3IKJvaG_OvEAaRBất kỳ ai đã kết hôn thì biết rằng người ta không thể không có những lúc “rắc rối” trong đời sống hôn nhân. Chồng chén bát để lâu ngày cũng còn bị xô lệch kia mà. Đó cũng là một phần tất yếu của cuộc sống vậy!

Với người Công giáo, điều cực kỳ quan trọng là tìm sức mạnh nơi Chúa và tín thác vào Ngài.

1. Hồi tưởng – Khi “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, hãy nhớ lại thời gian hai người tràn trề hạnh phúc. Theo chị K., ký ức đẹp có thể giúp làm cho “gương vỡ lại lành”. Chị cố gắng không cho phép mình thất vọng. Đôi khi chị cảm thấy như không thể chịu đựng nổi anh chồng “vô tâm vô tính”, nhưng chị nghĩ lại thì thấy mình thật ngớ ngẩn. Chị cũng có những lúc làm chồng thất vọng thì sao? Không thất vọng về nhau để cố gắng nối kết là điều cần lưu ý trong đời sống hôn nhân.

2. Kiên nhẫn – Đời sống hôn nhân không là thảm hoa hồng cho người ta bước đi êm ả. Hôn nhân nào cũng có nhiều gập ghềnh, chông gai và thung lũng. Nếu kiên nhẫn thì mọi sự sẽ qua. Sau cơn mưa, trời lại đầy ánh sáng.

3. Yêu thương – Một số vấn đề trong hôn nhân do chính áp lực ngoại tại. Nó khiến người ta cố chấp, không nghe ai khuyên và không chịu sửa sai – nhất là khi người vợ thấy người chồng tức giận với mình. Khi đó, người vợ không nên để người chồng lấn lướt, nhưng cũng đừng tự ái mà “làm tới”. Bình tĩnh đợi cho “sóng yên, biển lặng” rồi cởi mở và chân thành đối thoại với nhau trong tinh thần xây dựng. Muốn làm vậy thì phải có lòng yêu thương thực sự.

4. Khiêm nhường – Nếu cảm thấy người chồng có vẻ “thay lòng, đổi dạ”, người vợ dễ lâm vào tình trạng trầm cảm, dễ suy diễn lung tung và tự ti mặc cảm, thậm chí có thể do đó mà kiêu căng. Nên nhớ rằng chẳng ai hoàn hảo, dù nam hay nữ. Đó là sự thật. Vợ hay chồng đều có vị trí và vai trò riêng, không ai giống ai, nhưng vai trò nào cũng cần thiết. Hãy nhớ lại những lúc vắng chồng thì vợ thấy thế nào? Hoặc vắng vợ thì chồng thấy thế nào? Thế nên đừng tự tôn cho rằng “tôi là số dzách”, là “đệ nhất phu quân” hoặc “đệ nhất hiền phụ”.

5. Trút bỏ – Đừng giận cá mà chém thớt. Nếu cần, có thể tìm ai đó để “trút bầu tâm sự” hoặc “nói cho hả giận”, thậm chí bạn có thể đấm vào tường cho… đau tay mình, hoặc chui vào phòng để… khóc cho “đã”. Thế là xong! Khi bình tĩnh, chắc chắn bạn sẽ hối hận và nhận ra mình quá “ngu xuẩn”. Thế là bạn có kinh nghiệm để lần sau… “xin chừa”.

6. Tự chăm sóc – Sự xung đột hôn nhân có thể gây căng thẳng nhiều. Lo cho gia đình là chuyện tất yếu, nhưng đừng quên tự chăm sóc bản thân. Cần thì mua sắm cho mình những gì cần thiết, và đừng quên dành thời gian tập thể dục và thư giãn.

7. Cầu nguyện – Khi hôn nhân gặp “sự cố”, người ta dễ cảm thấy hối tiếc – nhất là khi biết rõ mình vô tội. Nhiều cái “giá mà”, “nếu như”, “giả sử”, “phải chi”,… xuất hiện trong đầu bạn. Là người Công giáo, trước tiên hãy cầu nguyện cho mình và cho người bạn đời, và xin Chúa Thánh Thần soi sáng để biết cách hành động đúng. Khi cầu nguyện cho người “đối lập” với mình, đó là lúc bạn chống lại sự hối tiếc vì bạn không thể ghét người mà bạn cầu nguyện cho. Và khi bạn chống lại với sự hối tiếc, lời cầu nguyện của bạn có thể hàn gắn vết thương lòng và tái nối kết “sợi dây” hôn nhân mà Chúa đã “thắt chặt” hai người.

8. Hành động vì Chúa – Hành động của tình yêu khôn ngoan không chỉ là thể hiện lòng tử tế với nhau, mà còn thực sự là phục vụ Chúa. Hôn nhân là tặng phẩm Thiên Chúa trao cho cả vợ lẫn chồng. Là vợ chồng, mỗi người chịu trách nhiệm chăm sóc nhau mà Chúa đã trao gởi: “Hứa chung thủy khi thịnh vượng cũng như lúc gian lao, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe,… để yêu thương và tôn trọng nhau SUỐT ĐỜI”.

 

Trang Độc Giả

Trang Nhà