Chúa Giêsu Giáng Sinh, Người đến để
phân chia thế gian làm hai:
- Bình an cho người thiện tâm.
- Bất an cho kẻ gian tham.
Một đời ông Simeon suy niệm về Đấng
Cứu Thế. Khi Chúa sinh ra, ông đã nhận biết Chúa đã đến trong trần
gian.
Khi đến nhà thờ, ông nhận biết Chúa
Trời cao sang ngự trong máng cỏ đang ở trước mặt ông. Ông thờ lậy và
tin tưởng vì đã nhìn thấy Ơn Cứu độ đến với thế gian và cho ông.
Kỷ niệm hơn hai ngàn năm Chúa Giáng
Sinh, khắp mọi nơi, từ làng quê khó nghèo đến thành thị sa hoa,
người ta tranh thủ làm những hang đá thật to, thật hoành tráng, thật
đẹp và tráng lệ, để Chúa bé xíu nằm trong hang đèn điện chói lòa.
Từng đoàn người lũ lượt rủ nhau đi xem
hang đá, để bình phẩm nơi nhà thờ này có hang đá rất đẹp; nơi nhà
thờ kia có nhiều hang đá hùng vĩ, nơi đây hang đá thật đơn sơ nghèo
nàn.
Có những nơi như một công trình hang
đá, hang đá trùng trùng lớp lớp nối tiếp nhau. Hang đá mang tên khu
này, xóm nọ; đoàn thể này, hội đoàn kia; có cả những nơi cho các tư
nhân đầu tư để chụp hình kiếm lợi, họ cố gắng làm cho thật đẹp, kiểu
mẫu này không giống kiểu mẫu kia. Họ tìm cách kinh doanh bằng nhiều
kiểu để thu hút khách hàng chụp hình nơi khu vực của mình. Có những
hang đá mang tính thời đại, nhà lầu xe hơi, có cả công an canh gác,
có cả xe cứu thương, có cả mẫu hậu… họ làm hang đá để kinh doanh
Nôel, mang danh cho giáo xứ của mình.
Lão rảo khắp phố phường, làng quê, đâu
đâu cũng thấy người ta chụp hình, họ đứng trước Chúa Hài Nhi mà làm
dáng, tạo kiểu... Có biết bao cô gái ăn mặc rất model, thời trang @,
bá vai, bám cổ, đứng ngả đứng nghiêng mà chụp hình.
Họ lại bầy bán nước này, chai kia;
bánh này, xôi khác... Nhằm mục đích để phục vụ khách du lịch đi xem
Chúa Hài Đồng, và kiếm vài đồng lời. Tâm hồn họ luôn bồn chồn lo
lắng vật lộn với những lợi nhuận bon chen, không có chỗ cho Chúa ngự
vào lòng.
Lão dừng lại trước cửa một hang đá
thật hoành tráng, tìm Chúa Giêsu trong ánh điện chớp nhòa. Tiếng hát
vang ầm ầm từ những chiếc loa hiện đại. Lão thấy dòng người cứ đi,
cứ đi, đi qua tất cả. Trong cái hang đá hùng vĩ ấy tìm nhận ra Chúa
thì thật là khó. Chúa Hài Đồng Giêsu lẫn vào trong ánh sáng chói
loà, hoa giăng ngập lối.
Đó là những năm trước đây, khi cơn đại
dịch chưa đến hoành hành thế giới, đâu đâu cũng tranh thủ làm hang
đá rất nhiều tốn kém, uy nghi đến nỗi người nghèo không dám đến xem
kẻo chạnh lòng.
Nhớ lại năm xưa, cả một vùng trời sáng
trưng, để hiện rõ một hang đá cơ hèn, một Hài Nhi bé nhỏ. Cho cả
đoàn mục tử nhận biết Chúa.
Mọi người trong làng Bết-lem đến chiêm
ngắm và thờ lậy cùng cả đàn gia súc thở hơi ấm cho Hài Nhi.
Trong đại dịch Covid hôm nay, sự kiện
Mừng Chúa Giáng Sinh không hoành tráng nguy nga như nữa, nhưng Chúa
vẫn sinh ra trong máng cỏ đơn sơ, trong lòng mỗi người. Hang đá năm
nay nhiều hơn mọi năm, đơn sơ nhỏ bé hơn mọi lần, nhà nhà làm hang
đá thay thế cho những hang đá xóm, hang đá khu, hang đá hội đoàn.
Hang đá khắp mọi nẻo đường quê.
Lão đi rảo xem hang đá của nhiều xóm
đạo nghèo, họ đang tụ tập ở đó, bên máng cỏ đơn sơ với ít dây đèn
chớp chớp. Họ tụ tập vài người, đọc vài kinh, hát vang những khúc ca
"Hát khen mừng Chúa Giáng Sinh ra đời" lòng lão ngập tràn sung sướng
dừng lại hoà vào niềm vui chung mừng Chúa Hài Nhi Giêsu sinh xuống
gian trần. Đó chính là những hang đá gia đình, tối về họ họp nhau
bên hang đá mà thờ lậy Chúa Giêsu, mà cầu nguyện cho gia đình mình,
cầu nguyện cho giáo xứ, cho thế giới thoát cơn đại dịch Corona.
Lão đi trong đêm khuya, càng về khuya
sương càng lạnh, trời càng vắng lặng, tiếng xe cũng thưa dần, nhưng
mọi nhà vẫn sáng một góc trời từ những hang đá nhỏ toả chiếu ra
ngoài đường, lão lần theo những ánh sáng của hang đá mà đi. Chính
cơn đại dịch là một hồi chuông cảnh tỉnh nhân loại, cảnh tỉnh những
người mơ ước kinh doanh hang đá hãy nhớ về một đêm lạnh giá năm xưa,
giữa đồng hoang khó nghèo, trong hang bò lừa thở hơi, để nhận thấy
Chúa luôn ngự trong mỗi gia đình, Chúa ở đó với mỗi gia đình, Chúa
luôn đồng hành, Chúa luôn sẻ chia… Chúa không sinh ra ở nơi cao sang
xa xôi phố thị, Chúa không sinh ra trong nhà lầu xe hơi.
Chúa vẫn ở trong những người có tâm
hồn Thiện Tâm.
Chúa vẫn ban bình an xuống cho những
kẻ khó nghèo.
VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM
Đó là những năm trước đây, khi cơn đại
dịch chưa đến hoành hành thế giới, đâu đâu cũng tranh thủ làm hang
đá rất nhiều tốn kém, uy nghi đến nỗi người nghèo không dám đến xem
kẻo chạnh lòng.