Trang Độc Giả

 

LỜI KINH MÂN CÔI



Chiều về trên cánh đồng quê
Mây giăng khóm trúc tranh quê hiền hòa
Gia đình xum họp một nhà
Bữa cơm hạnh phúc có ta có mình

Mẹ cha con cái chung tình
Họp nhau chúc tụng lời kinh ngọt ngào
Tình Mẹ ban xuống dạt dào
Tuổi thơ Mẹ dẫn con vào Tình Yêu

Ê a con đọc sớm chiều
Câu kinh của Mẹ là điều con xin
Từ khi thiên sứ truyền tin
Mẹ đầy ơn phúc một niềm xin vâng

Mẹ là Mẹ Chúa cao sang
Là ngôi sao sáng vững đàng con theo
Biển đời sóng gió cheo leo
Nguy nan Mẹ dạy vững chèo chớ sa

Kinh Mân Côi con hát ca
Những khi nguy khốn đi xa về gần
Tưởng như đã chết bao lần
Hơi tàn sức kiệt xác thân rã rời

Lời kinh con đọc không ngơi
Mân Côi suy ngẫm từ thời ấu thơ
Mưu mô cám dỗ không ngờ
Nhờ kinh Mẹ dạy sáng ngời niềm tin

Đơn sơ lần chuỗi chân tình
Khi ngồi khi đứng khi đi ngoài đường
Khi lòng ngàn nỗi vấn vương
Khi đời tăm tối chán chường bủa vây
Lời kinh thuở ấy thơ ngây
Mẹ thương ban xuống dư đầy thánh ân

Yêu con Mẹ dặn ân cần
Siêng năng lần chuỗi ăn năn trở về
Dù bao sóng gió trăm bề
Một lòng yêu Mẹ con về Bình An.