Cuộc Sống Muôn Màu


Cậu bé cụt tay vẫn chơi ném bóng cực “đỉnh”

Theo Hà Hiền - Khoa học và Đời sống/ The Sun

Cậu bé 11 tuổi người Anh, Kearan Tongue-Gibbs sinh ra đã không có tay, nhưng bù lại cậu bé là một thiên tài trong lĩnh vực thể thao.

Mặc dù không có hai bàn tay (cậu bé bị cụt từ chỗ khuỷu tay xuống), Kearan vẫn có thể chơi rất tốt môn cricket và cậu bé được ca ngợi như một ngôi sao ở trường học.

Khả năng ném bóng chính xác của cậu bé bằng cách sử dụng nếp gấp của cánh tay khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hội đồng Cricket Anh và xứ Wales phải công nhận cậu bé là một cầu thủ khuyết tật đầy triển vọng.

Cậu bé Kearan vẫn ném bóng đầy bản lĩnh

Tài năng của Kearan được phát hiện lần đầu tiên khi cả gia đình cậu bé đi nghỉ mát ở bãi biển. Trong khi chơi trò cricket, cả gia đình đều hết sức ngỡ ngàng trước khả năng vượt trội của cậu bé.

Hiện, Kearan đang chơi cho một câu lạc bộ địa phương thuộc thị trấn Redditch, hạt Worcs, nước Anh.

Cô Carrie, 29 tuổi, mẹ của Kearan cho biết: “Thằng bé rất đam mê môn thể thao này, và đó chính là mục tiêu phấn đấu của nó. Tôi chưa bao giờ thấy con trai mình lùi bước, điều đó khiến tôi cảm thấy rất tự hào”.

 

Cuộc Sống Muôn Màu

Trang Nhà