Thánh Tử Đạo Việt Nam


Về nguồn
 Sưu tầm

Mọi người, mọi vật, mọi sự kiện đều có khởi nguồn, cùng đích và căn tính của nó. Người môn đệ của Chúa cũng không ra khỏi quy luật ấy. Khởi điểm, cùng đích của họ là chính Thiên Chúa và căn tính chính yếu là đời sống chứng nhân của tình yêu.

Bạn nghĩ gì khi ngắm nhìn đồng lúa chín vàng trĩu hạt?

Vâng, câu hỏi đã gợi lên rất nhiều hình khác nhau, nhiều ý kiến khác nhau nhưng có lẽ tất cả đều chung một khởi điểm, đó là những hạt giống âm thầm mục nát, chấp nhận tan biến kể mình ra như không, mạnh mẽ đương đầu với thử thách, với những khó khăn mà hạt giống không lường trướ được để cắm rễ vào lòng đất, chất chiu từng chút dinh dưỡng để nuôi cây, Và, nếu khi nhìn đòng lúa vàng, người ta nhìn thấy phảng phát hình bóng hạt giống no tròn đã hy sinh. Khi nhìn vào Giáo Hội Việt Nam hôm nay, hẳn không ít tâm hồn tưởng nhớ đến công ơn các vị thưa sai, các nhà truyền giáo và hơn nữa, là gương sáng và đời sống đức tin của các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Thật vậy, để Giáo Hội tiến triển tốt đẹp, đổi thay, khởi sắc phần lớn là nhờ sự ươm trồng, vun tưới bằng chính máu thịt và tình yêu của các bậc anh hùng tử đạo Việt Nam.

Đón nhận Tin Mừng vào giai đoạn bách hại khốc liệt nhất trong Giáo Hội, các Ngài đã trải qua mùa hè đỏ máu, những mồ hôi tập thể, những trận tàn sát, chết chóc hàng loạt. Ai đó đã nói: “Người với người là sói” có lẽ không sai, khi mà con người nghĩ ra bao nhiêu khổ hình để làm hại đồng loại của mình. Nào đòn roi, nhục mạ, tù đày, tùng xẻo, lăn trì, bá đao, chảo dầu, thú dữ…

Tất cả, như không còn thiếu một điều gì, một hình khổ nào. Lời Chúa Giêsu tiên báo cho các môn đệ được thực hiện: “Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anhh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ”. (Mt 10,17)

Bị chống đối, bị bách hại, bị sỉ nhục, bị loại trừ đã trở nên như dấu chỉ, như căn tính của người môn đệ. Nhưng tất cả chẳng  có ý nghĩa gì, chẳng có giá trị gì, nếu người môn đệ không đón nhận với tất cả tình yêu. Một tình yêu Chúa sâu thẳm nồng nàn, yêu không vì được bình an, che chở, yêu giữa những cam go, thử thách, hiểm nguy. Yêu người không vì, cũng không nếu, không do – yêu cả khi người ta lên án, người ta căm ghét, người ta hành hạ. Trọn cuộc đời, bằng cả nước mắt, sự sống các Ngài đã khắc hoạ đậm nét một chữ tình yêu. Có lẽ vì thế, mà đường theo Thầy lên Gôgôtha tràn ngập một niềm vui mới, niềm vui vĩnh cửu.

“Từng đoàn lớp những người con Giáo Hội

Đến pháp  trường niềm vui mới trào dâng

Mắt hướng cao hồn tràn ngập Thánh Thần

Cùnn tiến tới đỉnh vinh quang Núi Sọ”.

(Thánh Thi kinh chiều II)

Tiếp bước Chúa Giêsu, từng đoàn người anh dũng tiến lên, để minh chứng cho muôn người một niềm tin mãnh liệt vào Đấng Phục Sinh. Vậy mà chính những môn đệ hôm nay, nhiều khi lãng quên căn tính chứng nhân của mình, lao theo lối sống dễ dãi, thoải mái,hưởng thụ, xuôi theo dòng đời tội lỗi mà quên đi sứ mệnh lội ngược dòng; đi tìm kiếm thành công, thuận lội trong việc mục vụ tông đồ mà quên căn nguyên khởi điểm và cùng đích là chính Chúa.

Lậy Mẹ Maria, Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, Mẹ là nụ hoa kiên trung son sắt dưới chân Thập Giá, giữa bao giông tố đêm đen của cuộc đời, Mẹ vẫn âm thầm đón nhận với tâm tình tín thác vô biên, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con, giúp chúng con biết noi gương CÁc Thánh Tử Đạo, đừng bao giờ khép mình trong lớp vỏ tầm thường, an phận với những bảo đảm trần thế, nhưng biết vươn lên, thoát khỏi chính mình tìm đến cới anh chị em xung quanh, dám đối mặt với khó khăn, thử thách bằng tình yêu và niềm tin vơi Chúa. Để tiếp nới bước chân các bậc cho ông, để chúng con cũng biết góp cho đời một cây lúa nhỏ trong cánh đồng Giáo Hội.

Trang chủ

Trang các Thánh