Thánh Tử Đạo Việt Nam Sứ mạng hạt lúa mì | |
“ Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống Mùa gặt mai sau khấp khởi mừng”.(Tv 125,5) Trên mảnh đất Việt Nam thân yêu này, vào năm 1583 đã in dấu những bước chân của các nhà truyền giáo. Hạt giống Tin Mừng đã bắt đầu được gieo vào lòng người dân Việt, nhưng để được lớn lên và phát triển như ngày hôm nay, thì đã có biết bao tâm hồn dám hy sinh chính mạng sống mình để bào vệ đức tin, và làm cho hạt giống Tin Mừng ngày càng lớn mạnh. “ Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống Mùa gặt mai sau khấp khởi mừng”.(Tv 125,5) Lới Thánh Vịnh 125 như nói lên một quy luật tất yếu về giá trị của lao động, bởi vì nếu nghẹn ngào ra đi giao hạt, mà gặt về trong đau khổ, thì không ai lại dại dột đi làm chuyện luống công như vô ích đó. Đây cũng là luật của sự phất triển mà Chúa Giêsu đã nhắc đến “ Nếu hạt lúa mì gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi, nó mới sinh nhiều hạt khác”. (Ga 12,24) Vâng, mỗi người Kitô hữu được ví như hạt lúa mì mà được gieo vào lòng đất mẹ là Hội Thánh phải chịu mục nát đi mới sinh được nhiều bông hạt. Hôm nay mừng lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam, các Ngài là những chứng nhân anh dũng đã can đảm như những thừa tác viên mà Thánh Phaolô đã mô tả: “Dù gian nan, khốn quẫn lo âu, đòn vọt tù tội, loạn ly, nhọc nhằn, vất vả, mất ăn mất ngủ, chúng tôi đều rất mực kiên trì chịu đựng”. (2 Cr 6,4-5) Gương sống chứng nhân của các Ngài như ngọn đèn soi cho những thế hệ con cháu hôm nay và mai sau. Dòng máu đáo cũa các Ngài đã thấm đượm trên mảnh đất Việt Nam thân yêu này, dưới thời các vua chúa trần gian bách hại Con Vua ở trên trời. Ngày đó, đoàn chiên của Chúa đã rơi vào nanh vuốt của thú dữ, ngày mà Chúa Giêsu đã cho thấy trước những cuộc bách hại sẽ xảy ra, ngày mà: “Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con, và con cái chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết” (Mt 10,24). Ngày mà tiên tri Mikha đã tiên báo, lúc ấy “kẻ thù của mình lại chính là người nhà” (Mk 7,6 ). Như tấm gương tử đạo của ông trùm Anrê Thông đã bị chính người cháu của mình tố giác, hoặc như thầy Phêrô Tự và Đức Cha Cao đã bị hai giáo dân của mình chỉ điểm cho người ta bắt. Nhưng với niềm tin kiên vững không gì lay chuyển, các Ngài đã chứng tỏ cho mọi người thấy rằng, ở nơi đâu Giáo Hội của Chúa càng bị bách hại, thì ở đó Giào Hội càng phát triển rộng thêm. Vì chính thập giá chắp cánh cho Giáo Hội bay cao. Và nếu như tiên tri I-sai-a và các tác giả Thánh Vịnh đã hết lời ca tụng “Đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo Tin Mừng” (Rm 10,16). Thì giờ đây cũng có thể cất lên thiên anh hùng ca mừng những đoàn người đã can đảm tiến lên pháp trường lãnh nhận cành lá tử đạo để làm chứng cho Tin Mừng mà các sứ giả đã loan báo. Lạy Chúa Giêsu là Vua các anh hùng tử đạo xin cho chúng con, khi mừng lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam, biết noi gương các bậc tiền nhân để làm chứng cho Chúa, tron những môi trường đang sống của mỗi chúng con. | |
Trang chủ | Trang các Thánh |