Lễ Kính Thánh Anrê, Tông Đồ
Tiếng gọi huyền nhiệm |
|
“Từ ngàn xưa cha đã yêu con”, đó là một tiếng gọi huyền nhiệm, được cất lên cho mỗi người trong từng bậc sống. Ai nghe và đáp trả sẽ được Thiên Chúa ban cho những ơn cần thiết, để sống gắn bó hơntrong ơn gọi của mình. Sách “Gương Phúc”đã nói: “Bỏ tất cả để được tất cả”. Thiên Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của con người. Ơn gọi là một huyền nhiệm mà Chúa ban cho mỗi người, nhìn lại lịch sử cứu độ, với việc Chúa kêu gọi Apraham: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hành và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho người”. Ông đã ra đi mà không một lời thắc mắc, mặc dù lời hứa cú Chúa cho ông là được hưởng lời chúc phúc, nhưng xem ra những điều đó theo lẽ tự nhiên tì không có thể xảy ra. Làm sao có thể làm cha một dân
tộc trong khi ông không có được một mụn con và tuổi đã về chiều, nhưng
ông đã vâng nghe tuyệt đối. Gương mặt thứ hai là tiên tri Isaia, tiếng
Chúa phán: “Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta. Tôi thưa, dạ con
đây, xin sai con đi” (Is 6,8), một ơn gọi thật mau lẹ, không phải tìm
hiểu, không trải qua một giai đoạn huấn luyện nào. Gương mặt thứ ba là
Đức Maria, một lời “Xin vâng” một cuộc đời đã nói thay tất cả. Mẹ đã
sống ơn gọi làm Mẹ Thiên Chúa một cách trọn hảo. Lạy Chúa Giêsu, mừng lễ kính Thánh Anrê tông đồ hôm nay, chúng con xin dâng lên Chúa các Đức Giám Mục trên toàn thế giới, đặc biệt là …khả kính, các Ngài là những Đấng kế vị các tông đồ, xin Chúa ban cho các Ngài dồi dào sức khỏe, lòng nhiệt thành và sự khôn ngoan, để dẫn dắt đoàn chiên của Chúa. Xin Chúa thương ban cho mỗi người chúng con, biết noi gương Thánh Anrê tông đồ, một khi đã được ở lại với Chúa, chúng con dám mạnh dạn giới thiệu Chúa cho người khác, khởi đi từ những người thân yêu, và đến với hết mọi người bằng lời cầu nguyện và những hy sinh âm thầm. |
|