HỒN CẢM MẾN
Phong Lan



Ḷng rung nhẹ tơ vàng tri ân hát

Cảm tạ ân t́nh

Nhă nhạc huyền siêu

Em muốn thả hồn bay lạc cơi cao siêu

Đi t́m Đấng Mỹ Miều mà chúc tụng

Ngài là ai!

Lẫm liệt uy hùng.. làm hồn em giao động

Mà hồn em trào lộng bản huyền ca

Rón rén phân vân…

Em bước đến cung ṭa,

Sắp ḿnh xuống,

Chan ḥa ḍng lệ đổ !



Tám mươi năm,

năm hồng ân t́nh cứu độ,

Lẳng lặng tôn thờ cho cảm mến thành thơ,

Cho tri ân dâng tràn ngập bến bờ

Cho ân huệ thành trời mơ vĩnh cửu.



Tám mươi năm hồng ân Ḍng hiện hữu

Dưỡng dục, nâng bồng, ấp ủ, chăm nuôi

Mầm đơn sơ chất phát chỉ bản quốc


mà sống dậy t́nh mấy mươi lớp trẻ...

Lời em nói đâu có ǵ đáng kể,

Sự lạy thờ chẳng thể đáp ân ban,

Tiếng em ca giàu thánh thót muôn vàn

Đàn em gẩy dẫu muôn vàn cung điệu

th́ cũng chỉ là mây chiều sương sáng

là bọt bèo biến dạng thoáng mây bay



Em tiến lên dâng Chúa tấm thân gầy,

Dâng ḷng trí, tim hồng này trọn hiến



Sướng khổ đời em

Là cung đàn dâng tiến

Vui buồn mưa nắng

Là hương khói em dâng

Trinh Khiết, Xin Vâng, Khó Nghèo làm hy lễ

dâng hiến Ngài câu đoan thệ đời em



Tám mươi năm

T́nh sáng đă lên đèn

Cho sầu khổ, đua chen

Được sưởi nồng hơi ấm,



Tám mươi năm,

T́nh trời cao thăm thẳm

Khúc hát âm thầm xin chắp cánh bay cao

Chúa Thiên Cung giang tay đón tiếp vào

Hồn cảm mến dâng cao lời cảm tạ.